Mừng lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Tân Phước

Mừng lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Tân Phước

“Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan” (Tv 125)

Với câu đáp ca trên đây, Linh mục (Lm) Vinh sơn Nguyễn Thành Tín, OP đã khai triển bài giảng trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, tử đạo – Bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh (HĐĐM) giáo xứ Tân Phước, cử hành vào lúc 17g30 thứ Hai ngày 2-9-2024, do Lm Đa Minh Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Tân Phước chủ tế.

Đồng tế có Lm Phêrô Nguyễn Duy Đạt, OP, Đặc trách giới trẻ HĐĐMTGP, Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín – OP, nguyên Đặc trách HĐĐM, cùng 1 linh mục thân quen. Hiệp dâng thánh lễ ngoài đoàn viên HĐĐM giáo xứ Tân Phước còn có đại diện HĐĐM các giáo xứ, giáo hạt, các tu sĩ nam nữ, HĐMV giáo xứ Tân Phước và cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ có nghi thức tuyên hứa của hội viên mới gia nhập HĐĐM.

Trong lời ngỏ đầu lễ, Lm chánh xứ mời gọi cộng đoàn: “Cho dầu chúng ta là thành viên HĐĐM hay không, chúng ta cũng thuộc về Hội Thánh, đã được rửa tội để trở nên con cái Chúa. Xin Chúa cho mỗi người luôn trung thành với ơn đức tin của mình, qua lời chuyển cầu của các thánh và thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh.

Sau bài Tin Mừng (Ga 17, 11b-19) được công bố, Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín đã khai triển từ câu đáp ca: “Chúa đã đối xứ đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.” Đó là cảm nghiệm  trước hết của Thánh Vương Đavít, của dân Chúa ngày xưa và cả chúng ta ngày nay, nhất là khi hân hoan mừng lễ các thánh tử đạo. Lời ca vang này nhắc cho chúng ta như lời của thánh Phaolô nói: “Ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?”

Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh là trùm họ, và cũng là lương y. Ông là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Thánh nhân dâng hiến cuộc đời mình như là của lễ quý báu nhất dâng lên Thiên Chúa.

Chúng ta ngày nay đang được thừa hưởng di sản đức tin của tiền nhân. Chúng ta đã lãnh nhận biết bao ơn lành của Chúa, tất cả đều trong thánh ý Thiên Chúa, Ngài nâng đỡ dìu dắt chúng ta đi trong hành trình đời sống.

Chúng ta tin tưởng phó thác cậy trông đi theo Chúa. Cho dẫu không có cơ hội đổ máu như các thánh tử đạo, nhưng chúng ta có muôn vàn cơ hội để có thể làm chứng cho Chúa. Đó là tử đạo qua sự nhẫn nhịn, lời ăn tiếng nói, biết coi người khác trọng hơn mình. Chúng ta biết thánh hóa đời sống  mình.

Anh chị em HĐĐM được mời gọi sống đức tin, nói sự thật để làm chứng cho Chúa, biết chết đi cho cái tôi ích kỷ, để bước theo thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh can đảm sống đức tin hằng ngày.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HĐĐM có tâm tình tri ân quý linh mục và cộng đoàn. Liền sau đó, Lm chánh xứ và cộng đoàn chúc mừng bổn mạng HĐĐM bằng tràng pháo tay vang dội, ngài nhắn nhủ mỗi đoàn viên thay vì chết vì đạo chúng ta sống vì đạo cũng đầy cam go thử thách. Chúng ta sống đạo để làm chứng cho Chúa theo linh đạo của Dòng Đa Minh. Sau cùng, quý linh mục và đại diện HĐĐM chụp hình kỷ niệm và chia sẻ tiệc mừng tại Hội trường giáo xứ.

Mừng lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Tân Phước

Vài nét tiểu sử Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763 – 1838)

Ngài là Trùm họ và lương y. Ông sinh năm 1763 tại làng Vạn (nay thuộc thành phố Bắc Ninh), nhưng sinh sống ở làng Thổ (nay thuộc tỉnh Bắc Giang). Ngài là một thầy lang nổi tiếng hiền lành, tận tụy với bệnh nhân và thường chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Tuy sống ơn gọi gia đình nhưng những ngày sống của cụ lang y được dệt bằng kinh nguyện và công việc tông đồ. Trong vai trò trùm họ của giáo xứ Thổ Hà, ông trùm Cảnh đã gia nhập dòng Ba Đa Minh và đã rửa tội cho nhiều người trong giờ hấp hối, đặc biệt là trẻ em.

Năm ông trùm 74 tuổi, ông hương trong làng sinh lòng ganh tỵ khi thấy dân làng mến phục ông trùm Cảnh nên lén tố cáo với quan lớn kết tội ông trùm tàng trữ đồ đạo và chứa chấp đạo trưởng trong nhà. Cụ trùm Cảnh không biết điều này nên khi có người mời đi chữa bệnh và rửa tội cho một em bé, ông liền đi ngay. Sống trong thời cấm đạo, chắc chắn cụ Cảnh biết rõ đi lúc này sẽ rất nguy hiểm nhưng cụ vẫn nhất quyết ra đi để cứu các linh hồn. Khi đến bến đò Thổ Hà thì quan quân kéo đến bắt, đóng gông và giải cụ về nhà giam Bắc Ninh cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Tự, thầy Đaminh Úy, ba ông trùm khác và một người giáo dân.

Ngày 12-7-1838, khi quan bắt tù nhân bước qua ảnh Thánh Giá, cụ Cảnh đã can đảm quỳ xuống hôn Thánh Giá. Một lần khác, bị dụ dỗ chối bỏ đức tin, cụ trả lời quan: “Tôi đã giữ đạo từ nhỏ, nay các quan bảo bỏ thì dứt khoát là không thể được. Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt hay phải chết thì tôi xin sẵn lòng cam chịu”.

Ngày 05-9-1838, cụ trùm Cảnh khoác lên mình áo dòng Ba Đa Minh và nâng niu trên tay ảnh Thánh Giá nhỏ cụ đã hôn kính nhiều lần trong tù. Cụ bước đi chậm rãi và vất vả vì tuổi già nhưng vẫn bình thản tiến ra pháp trường. Cụ bị án trảm quyết tại pháp trường Cổ Mễ (cách Tòa Giám mục Bắc Ninh khoảng 5 km).

Cụ trùm họ và lương y Giuse Hoàng Lương Cảnh được suy tôn chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Ảnh: MVTTGX Tân Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *