Vatican – Khi Đức Thánh Cha Lêô XIV nghỉ ngơi tại Dinh Thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo từ ngày 6 đến 20 tháng Bảy, Vatican News đã điểm lại những giáo huấn của các vị Giáo hoàng tiền nhiệm về ý nghĩa của kỳ nghỉ hè.
Kỳ nghỉ không chỉ đơn thuần là thời gian để phục hồi sức khỏe thể lý, mà còn là cơ hội để chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, đọc sách, thiết lập những tình bạn mới, và nhất là để cầu nguyện, suy niệm – những khía cạnh được các Đức Giáo hoàng nhiều lần nhấn mạnh khi nói đến vai trò của kỳ nghỉ trong đời sống Kitô hữu.
Là mùa hè đầu tiên sau khi được tuyển chọn, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ dành thời gian nghỉ ngơi tại Castel Gandolfo – một thị trấn cách Roma khoảng 25km. Ngoài khoảng thời gian từ 6 đến 20 tháng Bảy, ngài cũng sẽ trở lại đây vài ngày trong tháng Tám. Trong thời gian này, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ Chúa nhật tại các nhà thờ địa phương và đọc kinh Truyền Tin cùng với cộng đoàn.
Kỳ nghỉ: Thời gian thuận lợi để nghỉ ngơi và hướng về Thiên Chúa
Các Đức Giáo hoàng luôn nhấn mạnh rằng kỳ nghỉ không phải là thời gian lười biếng, mà là dịp thuận lợi để dừng lại, suy ngẫm và kết hiệp sâu xa hơn với Thiên Chúa qua vẻ đẹp của tạo thành. Đức Thánh Cha Phaolô VI gọi thiên nhiên là “quyển sách của Thiên Chúa”, luôn rộng mở, mới mẻ và tuyệt mỹ, với bầu trời, biển cả, núi non, động vật, và những đêm đầy sao.
Ngài khuyến khích các tín hữu nên tận dụng khoảng thời gian này để “đọc những tác phẩm nghiêm túc” đã bỏ lỡ trong năm, thực hiện những chuyến đi khám phá di sản nghệ thuật, lịch sử, và mở rộng các mối tương giao lành mạnh. “Kỳ nghỉ là thời khắc thuận tiện để làm bạn, để tìm hiểu người khác, phong tục, và những nhu cầu của những người ta ít có dịp tiếp xúc,” Đức Phaolô VI nói trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 5 tháng 8 năm 1973.
Thánh Gioan Phaolô II: Kỳ nghỉ phải mang lại sự hài hòa
Với Thánh Gioan Phaolô II – một vị Giáo hoàng yêu thích núi rừng – kỳ nghỉ là cơ hội để con người khôi phục sự hài hòa nội tâm, sống niềm vui với người khác và với môi trường xung quanh. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 6 tháng 7 năm 1997, ngài khẳng định: “Để kỳ nghỉ thật sự là kỳ nghỉ và mang lại sự tái tạo đích thực, con người cần phục hồi sự quân bình với chính mình, với tha nhân và với môi trường.”
Ngài nhấn mạnh giá trị của tình bạn, sự chia sẻ, và kêu gọi giới trẻ hãy biết chọn những kỳ nghỉ lành mạnh, tránh lối sống tiêu thụ và những cách thức giải trí gây hại đến sức khỏe và luân lý.
Đức Bênêđictô XVI: Trong thiên nhiên, con người khám phá lại chính mình
Trong kỳ nghỉ tại Les Combes, Thung lũng Aosta (Bắc Ý) năm 2005, Đức Bênêđictô XVI chia sẻ rằng thiên nhiên giúp con người được “tái tạo cả về thể lý và tinh thần”, là nơi thuận lợi để cầu nguyện, đọc sách và suy gẫm về ý nghĩa cuộc sống trong bầu khí gia đình. Nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, ngài nói, giúp con người ý thức rằng mình là thụ tạo nhưng đồng thời cũng là hữu thể “có khả năng hướng về Thiên Chúa”, mở lòng ra với Đấng Vô Cùng.
Đức Phanxicô: Mùa hè – thời điểm thuận lợi để gặp gỡ Chúa
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 6 tháng 8 năm 2017, Đức Phanxicô khuyến khích các tín hữu sử dụng thời gian nghỉ hè như cơ hội để đào sâu hành trình thiêng liêng. Ngài nói: “Mùa hè là thời điểm quan phòng để nuôi dưỡng sứ mạng tìm kiếm và gặp gỡ Chúa.”
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người phó thác kỳ nghỉ của mình cho Đức Mẹ Maria, để được Mẹ giúp sống hòa hợp với Lời Chúa, và đặc biệt nhớ đến những người không thể nghỉ hè vì tuổi tác, bệnh tật, công việc hay hoàn cảnh kinh tế. Ngài ước mong mùa hè của họ cũng trở thành thời gian nhẹ nhàng, được an ủi bởi sự hiện diện của bạn hữu và những khoảnh khắc vui tươi.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-07/popes-holidays-rest-relaxing-vacations.html