Theo truyền thống của Nhà Hưu dưỡng linh mục Bắc Ninh – Thủ Đức, trong bầu khí ấm áp, yêu thương, sáng ngày 04.08.2025, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Quý Cha cố, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ, quý Ân nhân cùng mọi thành phần Dân Chúa, đã trở về Nhà Hưu để hòa chung tâm tình tri ân, cảm tạ Thiên Chúa cùng quý cha hưu dưỡng, cử hành Thánh lễ mừng kính thánh Gioan Maria Vianney – Bổn mạng Nhà hưu dưỡng linh mục Bắc Ninh tại Thủ Đức.
Từ 08h00 sáng, Đức Cha Giuse cùng với quý Cha tại Nhà Hưu dưỡng linh mục và quý Cha gốc Bắc Ninh đang sinh sống và làm việc trong nước cũng như ở hải ngoại, đã hiện diện để chúc mừng Đức Cha cùng quý cha trong ngày mừng Bổn Mạng các linh mục – Thánh Gioan Maria Vianney.
Trước Thánh lễ, vào lúc 09g00 là buổi gặp gỡ thân tình giữa Đức cha Giuse, quý cha gốc Bắc Ninh, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại miền Nam. Đây là dịp để vị cha chung của giáo phận gặp lại những người con đi xa của mình. Cha con cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, dấu tích xưa, cũng như những thông tin, tình hình phát triển của Giáo phận Bắc Ninh tại miền Bắc cũng như trong miền Nam.
Đúng 10h00, Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ đồng tế tại Nhà nguyện của Nhà Hưu dưỡng. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Từ đó ngài mời gọi mỗi người chúng ta cũng trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Chúa cho tha nhân, đồng thời canh giữ, nhắc nhở nhau về tình yêu thương của Chúa, như cha thánh Gioan Vianey đã làm. Quả thật, những lời giảng dạy của Đức Cha đã khơi dậy trong lòng mọi người những suy tư sâu sắc về vai trò của mình trong việc mang lại tình thương và sự an ủi cho người khác. Đức Cha đã nhắn gởi: Tạ ơn Chúa vì sau một đời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, giờ đây dù tuổi đã cao, sức đã yếu, quý cha cố bước vào những tháng ngày nghỉ ngơi bên Chúa, quý cha không những dành thời gian nghỉ ngơi phần xác mà còn bồi dưỡng về phần hồn hầu bù đắp những thiếu sót đối với Chúa, với tha nhân và đối với chính mình trong thời gian qua, cũng như liên lỉ cầu nguyện cho Hội Thánh và cho thế giới. Đức Cha cũng nhắn gởi đến cộng đoàn phụng vụ cũng như các linh mục nghỉ hưu, tất cả đều là những người gác đền cho Nhà Chúa trong sứ vụ được Thiên Chúa trao ban cho mỗi người là thánh hóa chính mình và đem nhiều người trở về đường ngay nẻo chính, giúp cho nhiều người nhận được ơn hoán cải và trở lại cùng Chúa.
Xin Chúa thương chúc lành và cho quý cha cố luôn cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc kỳ diệu của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống để quý cha được hạnh phúc, bình an và thanh thoát trong những tháng ngày còn lại của đời dâng hiến.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh, Chánh xứ Tân Mỹ, Đại diện Bắc Ninh tại Miền Nam có đôi lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse, quý Cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn phụng vụ trong Thánh lễ hôm nay. Thánh lễ đã kết thúc trong bầu khí đầm ấm chan hoà tình Chúa và tình người.
Hy vọng rằng, nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Gioan Vianey, quý cha Nhà Hưu Dưỡng cùng toàn thể cộng đoàn, những người con giáo phận Bắc Ninh đang sinh sống tại miền Nam luôn dồi dào sức khoẻ, niềm vui và lòng nhiệt thành để trở nên những chứng nhân sống động giữa lòng đời hôm nay.
BTT Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Bắc Ninh
https://giaophanbacninh.org/nha-huu-duong-linh-muc-bac-ninh-thu-duc-mung-bon-mang/