Nhìn lại một năm 2025

Nhìn lại một năm 2025

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Với bao biến cố gió mưa kinh hoàng.
Thiên tai lũ lụt tràn lan,
Lòng người lo sợ, hoang mang giữa đời.

Bạn từ vùng lũ gửi về cho tôi mấy đoạn clip quay cảnh ngập lụt ngút mái nhà; dân làng sợ hãi kêu gào thảm thiết… Rồi xuất hiện những chiếc thuyền cứu hộ đưa họ đến nơi cao để tạm trú, nhưng cũng có không ít người đã bị nước lũ cuốn trôi, mất mạng, thật đau lòng.

Bạn nói với tôi:
Năm 2025 này, lũ quét ở vùng em nặng nhất so với mấy năm trước. Nhà thờ có nền cao như vậy mà cũng bị ngập hết các hàng ghế giáo dân… Phải chăng sắp đến ngày tận thế nên thiên tai mới xảy ra nặng nề khắp nơi như thế…!

Một người bạn trẻ khác lại tâm sự:
2025 là một Năm Thánh hồng ân, Giáo Hội mời gọi người trẻ chúng em sống đức tin và niềm hy vọng. Thế nhưng trong thực tế, bọn em phải đối diện với quá nhiều thất vọng: giá vàng leo thang từng ngày, đồng tiền mất giá vì lạm phát, thất nghiệp nơi lao động trẻ gia tăng, khủng hoảng kinh tế kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Các vụ “đầu tư lửa”, lừa đảo trên mạng xã hội cũng bùng phát ngày càng khủng khiếp…!

Nghe các bạn tâm sự mà lòng tôi như tan chảy… Tôi chỉ biết thinh lặng lắng nghe trong sự cảm thông với những nỗi đau chung của mọi người, và chỉ có thể thốt lên một câu:
Bạn ơi, hãy cầu nguyện, thật tâm sám hối và tín thác tất cả vào Lòng Chúa Thương Xót.

Vâng! Nhìn lại một năm 2025 đã trôi qua với biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, gần nhất là nơi chính gia đình mình và bản thân mình, tôi nhận ra rằng đau khổ, nhọc nhằn và buồn phiền thật không hề ít… Nhưng với đức tin Công giáo, khi suy gẫm Mầu Nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, thì những nỗi đau của tôi cũng như của các bạn vẫn chưa thấm vào đâu. Vì thế, chúng ta không thể thất vọng, nhưng phải cố gắng sống mỗi ngày với niềm tin, tình yêu và hy vọng, luôn giữ thái độ lạc quan. Dù đôi lúc phải khóc, ta vẫn không đánh mất nụ cười trên môi, bởi trên hành trình cuộc đời của mỗi người, luôn có Chúa, Đức Mẹ và các Thiên Thần hộ thủ đồng hành và nâng đỡ.

“Đức tin của con đã cứu con.”

BCT

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *