TGP. Hà Nội: Đại lễ Các Thánh Nam Nữ – Sống ơn gọi nên thánh giữa đời thường

“Hành trình trần gian của chúng ta vẫn còn đầy gian nan, thử thách, nhưng chính trong những vất vả ấy, Thiên Chúa mời gọi mỗi người nên thánh như các bậc tiền nhân đi trước. Để chu toàn bổn phận, chúng ta cần ơn Chúa nâng đỡ và đủ sức sống trọn ơn gọi của mình trong gia đình, ngoài xã hội, trước mặt Chúa và giữa anh chị em.” Lời dẫn đầu lễ trên đây của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã hướng cộng đoàn bước vào Thánh lễ trọng thể mừng Các Thánh Nam Nữ.

Thánh lễ diễn ra lúc 10h00, thứ Bảy, ngày 01/11/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, với sự hiện diện của Đức cha Phụ tá Giu-se Vũ Công Viện, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội An-tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu.

Trong bài giảng, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh: Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất, được các thiên thần và các kỳ mục tung hô: “Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa toàn năng.” Nhưng Người không giữ sự thánh thiện cho riêng mình, mà muốn chia sẻ vinh quang và hạnh phúc ấy cho con người.

Từ Cựu Ước đến Tân Ước, Thiên Chúa luôn mời gọi: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2) và Đức Giê-su tiếp tục khẳng định: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48). Từ đó, Đức TGM Giu-se mời gọi cộng đoàn đáp lại lời mời gọi này bằng cách sống trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, noi gương Các Thánh và hoàn thiện bản thân qua đời sống bác ái, khiêm nhường và thánh thiện.

Các Thánh là những người đã đáp lại lời mời gọi ấy. Các ngài vượt qua đau khổ, tìm kiếm Chúa, yêu mến Người bằng cả cuộc đời, kiên trì trong thử thách, thực hành Tám Mối Phúc Thật và nỗ lực trở nên giống Đức Giê-su Ki-tô trong mọi hoàn cảnh.

Cũng như các ngài, mỗi người tín hữu hôm nay được mời gọi nên thánh trong chính đời sống hằng ngày, giữa gia đình, xã hội, và cộng đoàn đức tin. Đức TGM Giu-se nhắc nhớ rằng: chỉ khi sống thánh thiện trong từng giây phút nhỏ bé, chúng ta mới có thể một ngày kia hợp tiếng với các thánh trên trời mà ca tụng tình yêu Thiên Chúa muôn đời.

Hiệp cùng Đức TGM Giu-se và quý cha, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa cuộc đời mình như một của lễ tinh tuyền, hòa cùng Hy tế của Đức Giê-su Ki-tô. Hương trầm quyện bay cùng lời ca cảm tạ, diễn tả sự hiệp thông giữa Giáo Hội lữ hành và Giáo Hội khải hoàn, tất cả cùng hướng lòng tôn vinh Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng và tình yêu.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM Giu-se ban phép lành trọng thể, và cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh tuôn đổ muôn ơn lành trên toàn thể cộng đoàn, để mỗi người, dù còn hành trình trần gian đầy gian nan thử thách, luôn sống trung tín với Chúa, chu toàn ơn gọi trong gia đình, ngoài xã hội, trước mặt Chúa và giữa anh chị em.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn. Âm vang lời ca “Mừng Các Thánh” như còn ngân mãi trong lòng mỗi tín hữu, nhắc nhớ rằng: ơn gọi nên thánh là con đường của mọi Ki-tô hữu, là hành trình bước theo Đức Kitô trong yêu thương và trung tín mỗi ngày.

Truyền thông TGP Hà Nội

Xem thêm hình ảnh tại đây!

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *