Thánh lễ giỗ quý Thân nhân và Ân nhân Dòng của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh GP. Đà Lạt

Nằm trong Quy chế Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh (HĐGDĐM), Chương II, mục 2 nhắc nhở rằng: Đây là một truyền thống tốt đẹp, vào ngày 05.09 hằng năm, được dành để tưởng nhớ đến quý thân nhân, ân nhân. Ban phục vụ HĐGP đều quy tụ các đoàn viên về một nhà thờ của Giáo phận, để cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông trong sứ vụ.

Lúc 08g00, thứ Năm, ngày 05.09.2024 vừa qua, tại nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm – hạt Đơn Dương, tất cả anh chị em đoàn viên Huynh đoàn Giáo phận tập trung trong nhà thờ để lắng nghe bài chia sẻ của cha Giuse Hà Đình Tuấn O.P. – phụ tá của Cha Đặc Trách Huynh đoàn Tỉnh Dòng về chủ đề “Chúng ta có hãnh diện vì mình là người Đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh không?” qua 4 gợi ý: hãnh diện vì lòng yêu mến Giáo hội; hãnh diện vì được học hành; hãnh diện vì được sống tình huynh đệ và hãnh diện vì sống lòng biết ơn của người con cái Cha Thánh Đa Minh. Cụ thể là bổn phận của mỗi đoàn viên, theo Luật Sống quy định, mỗi ngày đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Vực Sâu để hiệp thông và cầu nguyện cho Dòng, cho quý thân nhân, ân nhân và anh chị em trong Dòng còn sống cũng như đã qua đời. Đây là một truyền thống về lòng biết ơn hết sức đặc biệt của người Đa Minh.

Vào lúc 10g00, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh – Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế Thánh Lễ “Giỗ Dòng” cầu nguyện cho quý thân nhân và ân nhân của Huynh đoàn giáo phận Đà Lạt còn sống cũng như đã qua đời. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung – Quản Hạt Đơn Dương; Cha Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam O.P. – Quản xứ Giáo xứ Lạc Lâm; Cha Giuse Hà Đình Tuấn O.P. – phụ tá Cha Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng; Cha Phêrô Mai Vũ Quốc Duy O.P. – Đặc trách HĐGP; Cha Giuse Nguyễn Quan Huy O.P. – phụ tá HĐGP cùng quý Cha tu xá Đà Lạt và quý Cha khách. Bên cạnh đó, còn có quý Tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân, đại diện BPV huynh đoàn Tỉnh Dòng, BPV Liên huynh, BPV Huynh đoàn, hơn 700 đoàn viên của 28 Huynh đoàn và 4 Liên huynh trực thuộc HĐGP Đà Lạt, đặc biệt có Huynh đoàn Giáo phận Nha trang cùng tham dự.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Đa Minh đã nói lên ý nghĩa của Thánh Lễ ngày 05.09 hằng năm: “Không chỉ để cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân của Huynh đoàn, mà còn là dịp thể hiện sự hiệp thông mọi đoàn viên trong giáo phận, dưới đặc sủng của Thánh Đa Minh. Cùng nhau sống thánh thiện, trung thành với ơn gọi, cùng nhau tiến bước trên hành trình về Quê Trời. Xin cho chúng ta còn sống, biết sống thế nào để thật sự luôn luôn là trên con đường đi về nhà Chúa, ở đó chúng ta gặp những thân nhân và ân nhân của Huynh đoàn chúng ta dâng lễ cầu nguyện hôm nay”.

Trong bài giảng, Đức Cha Đa Minh đã dựa trên lời Chúa, chia sẻ về niềm hy vọng của đời sống Kitô hữu và sự ngỡ ngàng. Ngài nói: “Sống là phải hy vọng và hy vọng đem lại niềm vui sống, chúng ta sống trong niềm hy vọng sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện, được hưởng nhan thánh Chúa, như các vị thân nhân và ân nhân của chúng ta, những người bằng cách này hay cách khác cộng tác mở mang Nước Chúa. Xin cho các vị được nghe lời phán êm ái của Chúa rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi”. Chúng ta phải thốt lên như tiên tri Isaia: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, ta từng mong đợi Người và đã được Người thương cứu độ”. (Is 25,6a.7-9) Chúng ta hãy vui sướng trong lòng niềm mong đợi về Thiên Đàng. Chúng ta tự hỏi chính mình có thật sự mong muốn Thiên Đàng không?”

Còn về sự ngỡ ngàng, Đức Cha Đa Minh nói: “Cả người công chính và kẻ bất lương đều ngỡ ngàng trước cuộc phán xét của Chúa trong ngày cuối cùng. “Có bao giờ” là lời thốt lên của mọi người khi thấy Chúa hiện diện nơi những người nghèo khổ, và ai yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khổ ấy là yêu thương và giúp đỡ cho chính Chúa. “Có bao giờ” là lời hy vọng cho những ai sống lòng bác ái, và đó cũng là lời tuyệt vọng cho những kẻ bất nhân không biết yêu thương chia sẻ với người nghèo. Chúng ta được mời gọi nhìn lên cao, vì giá trị trên cao tồn tại, trong khi những thứ đời này không tồn tại mãi và không cùng chúng ta đi lên Thiên Đàng. Thành công – Sự nghiệp – Danh vọng – của cải tích luỹ… tất cả sẽ tan biến ngay khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt. Thước đo của Thiên Chúa là tình yêu nhưng không, yêu mến những người không thể mang lại cho mình bất cứ gì. Bởi lẽ, đoạn Tin Mừng (Mt 25, 31-46) công bố Thánh Lễ hôm nay, cho thấy Chúa phán xét và ban thưởng dựa vào các việc chúng ta làm. Thánh Đa Minh không rao giảng đức khó nghèo bằng lời nói suông nhưng bằng hành động. Ngài thể hiện lòng cảm thương đó qua việc bán đi bộ sách quý của mình để giúp người nghèo. Ngài mong muốn mỗi đoàn viên trong Huynh đoàn luôn tâm niệm đời sống dựa trên Lời Chúa và việc làm cụ thể, trên lòng biết ơn và xây dựng tình hiệp nhất trong Giáo phận”.

Kết thúc Thánh Lễ, Chị Trưởng BPV HĐGP – đại diện cho cộng đoàn tham dự có lời tri ân đến Đức Cha Đa Minh, quý Cha, quý ân nhân và cộng đoàn. Sau đó, cộng đoàn chung vui trong bữa cơm thân mật.

Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý thân bằng quyến thuộc và ân nhân, vì lòng yêu mến Chúa, đã giúp đỡ cho Huynh đoàn Giáo phận Đà Lạt chúng con về lời cầu nguyện và mọi phương tiện vật chất, để chúng con ca tụng Chúa và làm việc tông đồ bác ái vì Danh Chúa.

Bài: Hồng Thuỷ

Ảnh: Quốc Hùng

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *