Kính gửi: Quý Đoàn viên, Thân hữu và Ân nhân của Huynh Đoàn
Trong số các Thánh Tử đạo Việt Nam, Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, O.P. (1763–1838) – vị y sĩ, trùm họ, đoàn viên Huynh đoàn và là chứng nhân tử đạo – đã lấy y đức làm sứ mạng, lấy Kinh Mân Côi làm nhịp thở nội tâm, lấy lòng bao dung làm bản lĩnh kiên trung trước mọi nghịch cảnh, và lấy những lời kinh thắp sáng cuộc đời mình. Đây cũng chính là chủ đề của tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 10 năm 2026: “KINH MÂN CÔI – LỜI KINH THẮP SÁNG CUỘC ĐỜI”.
Trước hết, Kinh Thánh khẳng định: Mẹ Maria chính là “Người Nữ” mới (St 3,15), là “Người Phụ Nữ mình khoác mặt trời” (Kh 12) – Đấng đã cộng tác trọn vẹn với Đức Kitô để đập tan quyền lực Satan. Vì thế, qua việc cầm lấy chuỗi Mân Côi, người tín hữu đặt mình dưới sự che chở của Mẹ Maria, để giữ vững sự tự do và bình an nội tâm trước mọi cạm bẫy của bóng tối. Cuộc đời Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, O.P. cũng luôn nương tựa vào Mẹ, để không một bóng tối ngục tù hay bạo lực thế gian nào có thể dập tắt bản lĩnh và tình yêu của ngài.
Thứ đến, sức mạnh của Kinh Mân Côi đến từ ánh sáng của Lời Chúa và ân sủng của Đức Kitô tuôn chảy qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Nếu không có ân sủng của Đức Kitô, con người sẽ chìm trong hận thù. Nhưng dưới bóng của Kinh Mân Côi, phép lạ của Lòng Thương Xót đã xảy ra. Do đó, khi cất cao lời nguyện: “cầu cho chúng con là kẻ có tội”, người tử đạo đặt mình và cả những đao phủ vào chung một vị thế: những con người cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và nhờ chuỗi Mân Côi, máu của các chứng nhân tử đạo đổ xuống không gieo thêm oán thù, nhưng tưới gội mảnh đất của sự hòa giải và minh chứng cho một Tình Yêu mạnh hơn sự chết.
Cuối cùng, trong truyền thống của Dòng, nhờ linh đạo gắn liền giữa tri thức Thần học và lòng mến Đức Mẹ, Dòng đã biến Kinh Mân Côi thành một “trường học chiêm niệm” sâu sắc – nơi người bình dân hay nhà bác học đều có thể gặp gỡ Chúa Giêsu qua đôi mắt của Mẹ Maria. Đây là lời kinh của những khởi đầu mới; lời kinh giúp những tâm hồn yếu đuối, khô khan, tội lỗi sám hối trở về; lời kinh của gia đình; lời kinh mang lại hòa bình cho những vùng chiến sự; lời kinh đóng cửa hỏa ngục và mở cửa Thiên Đàng.
Chính vì thế, Cha Bề trên Tổng quyền Gerard Timoner III, O.P. đã nhấn mạnh: “Việc cổ võ và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi là một phần quan trọng trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của chúng ta.”[1]
Như vậy, chiêm ngắm cuộc đời Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, O.P. với những lời kinh thắp sáng cuộc đời giúp mỗi anh chị em chúng ta xác tín rằng: dù ở độ tuổi xế chiều hay trước bão tố gian truân, một khi đã bám chặt vào Mẹ Maria qua Kinh Mân Côi, chúng ta luôn giữ vững đức tin. Để rồi, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Kinh Mân Côi vẫn hóa thành chiếc thang nối thẳng lên Thiên Đàng.
Xin Chúa chúc lành và xin Mẹ gìn giữ anh chị em.
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp, O.P.
[1] Cha Gerard Timoner III, O.P., Thư gửi Gia đình Đa Minh, 17.10.2024.
One comment
Pingback: HUYNH ĐOÀN ĐA MINH THÁNG 10/2026 – Giáo Xứ Ngọc Lâm