Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng

Vào lúc 5 giờ sáng thứ Ba hôm nay, 24 tháng 6 năm 2025, khi thành phố Đà Nẵng còn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của bình minh, Nhà thờ Chính Tòa – trái tim phụng vụ của Giáo phận – đã bừng lên trong một bầu khí linh thiêng và sốt sắng của Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 06 thầy phó tế, do Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông Tòa Giáo phận, chủ sự.

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, người dọn đường cho Đấng Cứu Thế – trở thành khung nền thần học đầy ý nghĩa cho biến cố truyền chức. Cũng như Thánh Gioan được Thiên Chúa gọi từ lòng mẹ để loan báo về Đấng Cứu Độ, các tiến chức hôm nay cũng được tuyển chọn từ muôn người để trở thành mục tử và chứng nhân cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Thánh lễ có sự hiện diện trang trọng của Đức Tổng Giám mục, đông đảo quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, thân nhân các tiến chức và cộng đoàn Dân Chúa đến từ khắp nơi trong Giáo phận. Dòng người nối dài đổ về Chính Tòa từ tờ mờ sáng, mang theo tâm tình tạ ơn, cầu nguyện và hy vọng cho những người con được Thiên Chúa tuyển chọn hôm nay.

Danh sách 06 thầy phó tế lãnh nhận chức linh mục gồm có:

  1. Thầy Phaolô Trương Là – Giáo xứ La Nang
  2. Thầy Tađêô Nguyễn Thế Lĩnh – Giáo xứ Lệ Sơn
  3. Thầy Giuse Võ Ngọc Thân – Giáo xứ Hòa Lâm
  4. Thầy Antôn Nguyễn Đức Tiên – Giáo xứ An Sơn
  5. Thầy Phanxicô Xaviê Ngô Dũng Trí – Giáo xứ Hòa Ninh
  6. Thầy Phaolô Trần Xuân Vũ – Giáo xứ Vân Đõa

Trong phần giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chia sẻ sâu sắc về ơn gọi linh mục như là một hành trình bước theo Đức Kitô – Vị Mục Tử Nhân Lành. Ngài khẳng định: “Ơn gọi linh mục là một mầu nhiệm của tình yêu và hiến thân. Linh mục không phải là người được tuyển chọn để tôn vinh chính mình, nhưng là để trở nên dấu chỉ sống động của Đức Kitô giữa Dân Chúa. Người mục tử đích thực là người dám sống cho tha nhân, phục vụ với lòng thương xót và hy sinh với trọn con tim.”

Ngài cũng nhấn mạnh hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả như một mẫu gương lý tưởng cho người linh mục: sống khiêm nhường, can đảm làm chứng, không quy về mình nhưng luôn chỉ về Chúa, như lời ngài xưa: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” (Ga 3,30).

Tiếp theo sau bài giảng là cao điểm của nghi thức truyền chức. Sau khi từng tiến chức được giới thiệu và tuyên hứa trung thành, cộng đoàn cất vang Kinh Cầu Các Thánh trong tư thế quỳ gối – xin trời cao đổ ơn thánh hóa. Giây phút linh thiêng nhất đến khi Đức Tổng Giám mục đặt tay lên đầu từng tiến chức, và đọc lời nguyện phong chức long trọng. Từ khoảnh khắc ấy, các thầy chính thức trở nên linh mục – hiện thân của Đức Kitô – Đấng đã chịu chết và sống lại vì yêu thương nhân loại.

Các tân linh mục được mặc phẩm phục, đôi tay được xức dầu thánh, nhận bánh và rượu – biểu tượng cho sứ mạng Thánh Thể – và cuối cùng là cử chỉ hôn bình an từ Giám mục và đại diện linh mục đoàn như dấu chỉ gia nhập vào hàng linh mục vĩnh viễn của Hội Thánh.

Toàn thể cộng đoàn bừng lên trong tiếng vỗ tay, niềm vui hòa lẫn xúc động. Nhiều người không giấu được nước mắt khi chứng kiến các tiến chức khoác lên mình phẩm phục linh mục lần đầu tiên – một dấu ấn thánh thiêng của ơn gọi, của tình yêu Thiên Chúa chọn gọi và sai đi.

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí tạ ơn và sốt mến. Các tân linh mục cùng đồng tế lần đầu với Giám mục và linh mục đoàn trong tâm tình phó thác. Mỗi cử chỉ phụng vụ như lắng đọng trong lòng cộng đoàn những hồi ức khó quên, như tiếng vọng của Lời Chúa hôm nay: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây?” (Lc 1,66).

Trong lời đáp từ, một vị tân linh mục thay mặt anh em chia sẻ: “Chúng con ý thức rằng ơn gọi linh mục là để phục vụ cho ơn cứu độ của mọi người, theo gương Chúa Giêsu – Đấng đã tự nguyện hiến mình trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Vì thế, chúng con tha thiết xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy phó tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, để chúng con luôn trung thành với con đường mà Chúa đã chọn, và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.”

Thánh lễ kết thúc, nhưng hồng ân còn lan tỏa. Trên bậc thềm Nhà thờ Chính Tòa, người người nối nhau lên chúc mừng, chia sẻ niềm vui, ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng qua những tấm hình kỷ niệm. Cộng đoàn ra về với tâm hồn đầy tràn niềm tin và hy vọng.

Thánh lễ đã được truyền hình trực tuyến để cộng đoàn không thể hiện diện trực tiếp cũng có thể hiệp thông cách sống động. Và như vậy, ân sủng của Chúa không bị giới hạn trong không gian, nhưng lan tỏa đến mọi thành phần Dân Chúa.

Ngày lễ kết thúc, nhưng hành trình mới lại mở ra – hành trình của những “Gioan thời đại”, những mục tử mới của Giáo phận Đà Nẵng, được sai đi để dọn đường cho Chúa nơi đồng bằng, đô thị, vùng xa, vùng khó. Họ mang theo lời hứa và trái tim tận hiến: không sống cho mình, nhưng sống cho Tin Mừng.

BTT/GP

Hình ảnh: F.X Minh Hoàng

https://giaophandanang.org/thanh-le-truyen-chuc-linh-muc-tai-nha-tho-chinh-toa-da-nang/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *