Gần 40 năm qua, ông Edgar Bustinza Eduardo, một kiến trúc sư người Peru, vẫn miệt mài hướng dẫn các nhóm cầu nguyện kính Đức Mẹ Hòa Bình, tước hiệu gắn liền với những cuộc hiện ra được cho là của Đức Mẹ tại Medjugorje. Ở tuổi 89, ông khiêm nhường gọi mình là “con lừa của Đức Mẹ”, người chỉ biết phục vụ và mang hình ảnh của Mẹ đến với mọi người.
“Tôi là con lừa của Đức Mẹ”, ông Edgar Bustinza Eduardo mỉm cười nói. Vị kiến trúc sư người Peru này đã 89 tuổi và, như chính ông chia sẻ, đang “tiến gần tuổi 90”. Gần 40 năm qua, ông dành nhiều tâm huyết cổ võ các nhóm cầu nguyện kính Đức Mẹ Hòa Bình, tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria gắn liền với những cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại Medjugorje. Ông biết ơn Đức Mẹ vì những chứng từ hoán cải mà ông được nghe kể và chứng kiến trong hành trình phục vụ của mình.
Ông Edgar hiện sống tại Jequetepeque, một thị trấn cách thành phố Chiclayo khoảng 100 km về phía nam. Tại đây, ông đã xây dựng một bàn thờ nhỏ kính Đức Mẹ Hòa Bình. Theo lời ông kể trong cuộc phỏng vấn với EWTN News Español, nơi này nay đã trở thành điểm hành hương của nhiều người.
Là cha của bốn người con và hiện đã góa vợ, ông Edgar cho biết công việc của mình luôn gắn liền với lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, sức mạnh thiêng liêng giúp ông kiên trì tổ chức các nhóm cầu nguyện lại bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu.
“Có một câu chuyện trong gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Cha tôi thường kể rằng ông nội tôi, vốn làm nghề công chứng, thường ra khỏi nhà từ sáng sớm, quỳ trước cửa nhà thờ chính tòa để cầu nguyện. Khi ông còn nhỏ, mẹ tôi thường đánh thức ông dậy để ông đi cùng ông nội. Đối với tôi, đó là một điều rất đặc biệt”, ông nhớ lại.
Ông kể thêm rằng khi còn nhỏ, mẹ thường đưa ông đến nhà người khác vào buổi tối để lần chuỗi Mân Côi. Khi ấy, ông không thích việc này và thường ngủ gật trong lúc cầu nguyện. Tuy nhiên, ông khẳng định chính những trải nghiệm của cha và mẹ đã trở thành “cội nguồn, khởi điểm của đời sống thiêng liêng” nơi ông.
Khi được hỏi mong đợi điều gì từ chuyến viếng thăm Peru sắp tới của Đức Thánh Cha Lêô XIV, chuyến đi cũng sẽ đưa ngài đến khu vực nơi ông đang thực hiện sứ vụ tông đồ, ông Edgar trả lời ngắn gọn nhưng đầy phấn khởi: “Đó là một điều thật tuyệt vời!”
Khởi đầu các nhóm cầu nguyện

Năm 1990 là một năm khó khăn đối với ông Edgar Bustinza. Hai công ty do ông và vợ điều hành đều phá sản, khiến gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính.
Thế nhưng, cũng trong năm đó, ông gần như tình cờ biết đến một địa danh có tên Medjugorje, nơi Đức Trinh Nữ Maria được cho là đã hiện ra. Ông kể rằng mình cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi hiện tượng thiêng liêng này, mặc dù ban đầu vẫn khó tin vào những gì được thuật lại.
Mọi chuyện bắt đầu tại Trujillo, thành phố nơi ông sinh sống lúc bấy giờ, trong khuôn viên nhà thờ Fatima, nơi ông đã kết hôn và từng tham gia hướng dẫn các buổi giáo lý chuẩn bị cho Bí tích Rửa tội.
Một ngày nọ, một phụ nữ thường đến nhà thờ đưa cho ông một bản tin về Medjugorje. “Lúc ấy tôi thậm chí còn chưa đọc, nhưng vẫn giữ lại”, ông kể.
Hai tuần sau, ông nhận được một bản tin khác. Lần này, ông quyết định đọc nội dung bên trong. Bài viết khuyến khích các tín hữu lần chuỗi chín tuần cửu nhật kính Đức Mẹ, tổng cộng 54 ngày. Ông đã cùng một nhóm người hàng xóm thực hiện việc cầu nguyện này, dâng lên Đức Mẹ nhiều ý nguyện khác nhau.
Khi mới đi được nửa chặng đường, vào cuối tuần cửu nhật thứ ba, ông Edgar nhận được lời mời làm việc trong một dự án xây dựng của chính quyền thành phố, đồng thời được mời giảng dạy tại một trường đại học.
Ông nhấn mạnh: “Đức Trinh Nữ Maria đã lắng nghe tôi, cầu nguyện cho tôi và chuyển cầu cho tôi. Thiên Chúa đã ban cho tôi công việc”.
Ông nói thêm: “Hoàn cảnh của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng thất nghiệp”.
Từ trải nghiệm này, ông bắt đầu mời gọi những người khác cùng tham gia cầu nguyện. Dần dần, ông thành lập được ba nhóm đầu tiên để khởi sự sứ vụ tông đồ của mình.
Đức Mẹ Hòa Bình tại Moche

Ngay từ những ngày đầu tổ chức các nhóm cầu nguyện, một linh mục đã mời ông Edgar đến Moche, thị trấn nằm về phía nam Trujillo, để hướng dẫn một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ.
Tại đây, một phụ nữ tiến đến gặp ông. Theo lời ông nhớ lại, bà nói đại ý: “Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi cảm nhận rằng Đức Mẹ muốn đồng hành với ông”. Sau đó, bà trao cho ông một gói đồ được bọc bằng giấy báo. Bên trong là một tượng ảnh Đức Mẹ.
“Tôi mở gói đồ ra và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là tượng ảnh Đức Mẹ Hòa Bình. Đối với tôi, điều ấy thật phi thường, giống như một phần thưởng Thiên Chúa ban sau khi tôi tổ chức buổi cầu nguyện. Từ ngày tượng ảnh được rước đi trong các buổi sinh hoạt, hoạt động của chúng tôi đã phát triển mạnh mẽ hơn”, ông kể.
Ngoài việc tổ chức các nhóm cầu nguyện và rước tượng Đức Mẹ hành hương, ông còn phân phát những bản tin về Medjugorje. Ông nhớ lại một bản tin có nội dung cho biết Đức Mẹ đã kêu gọi thành lập các nhóm cầu nguyện “trên khắp thế giới, với việc lần chuỗi Mân Côi”.
Bên cạnh Trujillo, Moche và Jequetepeque, vị kiến trúc sư người Peru còn thành lập nhiều trung tâm cầu nguyện tại các thành phố như Piura, Chiclayo và Lambayeque, cũng như tại những thị trấn xa xôi, chẳng hạn San Ignacio thuộc tỉnh Otuzco, vùng La Libertad.
Vào thời kỳ phát triển mạnh nhất, mạng lưới của ông có khoảng 100 trung tâm cầu nguyện.
Ông Edgar chia sẻ: “Các nhóm cầu nguyện dần dần được củng cố, và mọi sự phát triển nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Tôi chỉ là một đầy tớ vô dụng, chẳng làm được gì ngoài việc mang Đức Mẹ đi khắp nơi, như một con lừa nhỏ của Mẹ. Tôi thường nói với các chị em rằng: ‘Tôi là con lừa nhỏ của Đức Mẹ’”.
Chuyến hành hương Medjugorje năm 2018

Khi được hỏi liệu đã từng đến Medjugorje hay chưa, ông Edgar thường trả lời đơn sơ: “Khi nào Đức Mẹ muốn tôi đến, tôi sẽ đi. Vì Mẹ chưa muốn tôi đi nên tôi vẫn chưa đi”.
Mãi đến tháng 9 năm 2018, ông mới có thể thực hiện chuyến hành hương này nhờ lòng quảng đại của một số phụ nữ tham gia các nhóm cầu nguyện. Ông đi cùng Katerin, cô con gái út của mình.
Katerin kể với EWTN News Español rằng trong những ngày đầu thành lập các nhóm cầu nguyện, có những lần cha cô đến một thị trấn hoàn toàn xa lạ, không quen biết ai và cũng không biết phải liên hệ với người nào.
“Mỗi khi cha tôi đến một thị trấn mới để giới thiệu về Đức Mẹ Hòa Bình, thường thì cha chẳng quen biết ai ở đó. Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ địa phương, hỏi xin địa chỉ của một người nào đó, rồi đến gõ cửa và trình bày dự án. Đôi khi người ta đồng ý, nhưng cũng có khi họ từ chối”, Katerin kể lại.
Trong chuyến hành hương Medjugorje, ông Edgar cùng con gái có cơ hội chia sẻ chứng từ đức tin tại một khóa tĩnh tâm mà ông tham dự. Trải nghiệm ấy khiến ông xúc động sâu sắc. Tuy nhiên, điều làm ông cảm động hơn nữa là được chứng kiến rất đông người xếp hàng chờ lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Ông kể: “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Medjugorje thực sự là tòa giải tội của thế giới. Tôi nhìn thấy cả những gia đình, gồm cha, mẹ và các con đã trưởng thành, cùng xếp hàng để đi xưng tội. Chính tôi cũng đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Đó là một trải nghiệm phi thường”.
Ông Edgar nhấn mạnh rằng chuyến đi ấy, cùng với hình ảnh những nhóm người Ả Rập lần chuỗi Mân Côi, đã ghi dấu sâu đậm trong cuộc đời ông và giúp ông củng cố hơn nữa sự dấn thân phục vụ Đức Mẹ Hòa Bình.
Ba chứng từ, ba câu chuyện đức tin

Ông Edgar còn chia sẻ ba câu chuyện trong số hơn 2.500 chứng từ mà ông cho biết có thể kể lại trong nhiều tháng. Đây là những câu chuyện đã tác động sâu sắc đến ông trong gần bốn thập niên phục vụ Đức Mẹ.
Câu chuyện thứ nhất: Cậu bé mất tích được tìm thấy
Sự việc xảy ra năm 1998 tại Moche, khi một bé trai 8 tuổi bị mất tích. Mẹ của em đã đến một buổi họp nhóm cầu nguyện để lần chuỗi Mân Côi và xin Đức Mẹ cầu bầu cho con mình được trở về bình an.
Rạng sáng hôm sau, một ngư dân tìm thấy cậu bé tại bãi biển Huanchaco, cách đó khoảng 23 km về phía bắc. Em được tìm thấy sau ba ngày mất tích.
Ông Edgar kể: “Cậu bé trở về sau khi mọi người cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Anh chị hãy hình dung điều đó đã tác động đến tôi sâu sắc đến mức nào”.
Câu chuyện thứ hai: Người anh nghiện ma túy trở về với gia đình
Trong một dịp khác, một phụ nữ kể rằng nhóm cầu nguyện đã đưa tượng ảnh Đức Mẹ đến San Pedro de Lloc, một thị trấn khác trong vùng.
Tại đây, một phụ nữ cầu nguyện cho người anh trai nghiện ma túy, đang sống lang thang ngoài đường phố. Bà cầm tượng ảnh Đức Mẹ Hòa Bình, làm dấu thánh giá và khẩn cầu Thiên Chúa cứu giúp anh mình.
Một tuần sau, người anh trở về nhà. Ông cũng quay lại với công việc giảng dạy, vốn là nghề nghiệp của mình.
Ông Edgar xúc động thốt lên: “Thiên Chúa có thể làm biết bao điều!”
Câu chuyện thứ ba: Người con gái tìm lại hy vọng sống
Câu chuyện thứ ba liên quan đến một cô gái trẻ ở Arequipa, miền nam Peru, đã hai lần tìm cách tự tử. Ông Edgar từng mang tượng ảnh Đức Mẹ đến thành phố này, cũng là quê hương của ông.
Một phụ nữ đã cầu nguyện trước tượng ảnh Đức Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu cho cô gái trẻ. Người phụ nữ ấy chính là mẹ của cô.
Ông Edgar kể: “Khi trở về nhà sau buổi lần chuỗi Mân Côi, người mẹ thấy con gái mình, vốn thường không bao giờ ra khỏi phòng, mở cửa và nói rằng cô muốn quay lại trường đại học, nơi cô đã bỏ học trước đó”.
Người mẹ bật khóc. Theo lời ông Edgar, bà tin rằng mình đã cầu xin Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã lắng nghe lời cầu nguyện, giúp con gái bà tìm lại hy vọng.
Điều gì đang diễn ra tại Medjugorje?

Các cuộc hiện ra được cho là của Đức Trinh Nữ Maria tại Medjugorje, thuộc Bosnia và Herzegovina, bắt đầu ngày 24 tháng 6 năm 1981. Sáu trẻ em được cho là đã nhìn thấy Đức Mẹ; hiện nay họ đều đã trưởng thành. Trong số đó, ba người tuyên bố vẫn nhận được thông điệp hằng ngày.
Tháng 1 năm 2014, Bộ Giáo lý Đức tin đã hoàn tất báo cáo theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Phanxicô về hiện tượng này.
Năm 2017, khi đề cập đến nội dung báo cáo, Đức Phanxicô cho biết những cuộc hiện ra ban đầu là điều “cần tiếp tục được nghiên cứu”, trong khi đối với những cuộc hiện ra đang diễn ra, “báo cáo có những nghi vấn”.
Vài tháng trước đó, vị Giáo hoàng người Argentina đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser làm đặc phái viên tại Medjugorje. Sau khi ngài qua đời năm 2021, Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli được bổ nhiệm kế nhiệm.
Tháng 9 năm 2024, Tòa Thánh, thông qua Bộ Giáo lý Đức tin, đã công nhận những hoa trái thiêng liêng gắn liền với Medjugorje và đưa ra phán quyết tích cực về các thông điệp, kèm theo một số giải thích và làm rõ. Tuy nhiên, Tòa Thánh không đưa ra phán quyết xác nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là của Đức Mẹ.

https://www.ewtnnews.com/es/mundo/america/burrito-medjugorje-anima-cenaculos-peru
