
Tổng thống Honduras Nasry Asfura tại Đền thánh Đức Bà Suyapa. (Nguồn: Phủ Tổng thống Honduras)
Honduras, ngày 3 tháng 2 năm 2026 – 21g09
Đức Mẹ Suyapa – Bổn mạng của Honduras
Danh xưng Đức Mẹ Suyapa gắn liền với một bức tượng nhỏ bằng gỗ tuyết tùng, được phát hiện vào năm 1747 tại vùng núi Suyapa, gần thủ đô Tegucigalpa ngày nay. Theo truyền thống, bức tượng được một người nông dân tìm thấy cách lạ lùng trong khi nghỉ chân trên đường trở về nhà, và sau đó được nhận ra là hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria bồng Chúa Hài Nhi. Lòng sùng kính Đức Mẹ nhanh chóng lan rộng trong dân chúng, gắn liền với nhiều ơn lành và sự che chở đặc biệt dành cho dân tộc Honduras. Năm 1925, Tòa Thánh chính thức tôn phong Đức Mẹ Suyapa làm Bổn mạng quốc gia của Honduras.
Tổng thống Honduras, ông Nasry Asfura, đã tham dự Thánh lễ trọng thể mừng kỷ niệm lần thứ 279 ngày phát hiện ảnh Đức Mẹ Suyapa, Bổn mạng của đất nước. Trong cử hành phụng vụ này, Giáo Hội Công giáo tại Honduras mời gọi xây dựng tương lai quốc gia trên nền tảng tôn trọng, lao động và công lý.
Thánh lễ được cử hành tại Đền thánh Đức Bà Suyapa, do Đức Tổng Giám mục José Vicente Nácher, Tổng Giám mục Tegucigalpa, chủ sự, cùng với sự đồng tế của các Giám mục trong Hội đồng Giám mục Honduras. Hiện diện trong Thánh lễ có đại diện của ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của Nhà nước, trong đó có Tổng thống Nasry Asfura, người chính thức nhậm chức ngày 27 tháng 1 năm 2026, sau khi đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 30 tháng 11 năm 2025.
Đền thánh Đức Mẹ Suyapa – nơi hội tụ căn tính quốc gia
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục José Vicente Nácher đã nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng và xã hội của Đền thánh Đức Mẹ Suyapa, ngài mô tả nơi đây như “một suối nguồn thánh thiện lớn lao”, một không gian gặp gỡ của toàn dân tộc, từ đó “lan tỏa và chia sẻ những gì tốt đẹp nhất của căn tính Honduras”.
Từ lòng sùng kính Đức Mẹ Suyapa, Đức Tổng Giám mục mời gọi xã hội Honduras trở thành những con người kiến tạo sự tôn trọng, lao động và công lý, đồng thời dứt khoát từ chối những thực hành làm gia tăng bất công và bất bình đẳng.
Ngài nhấn mạnh rằng: “Của cải trần gian không thể tiếp tục bị tích lũy trong tay một thiểu số. Điều đó không phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, cũng không phản ánh khát vọng của người dân Honduras.”
Đức Tổng Giám mục cũng khẳng định đất nước vẫn có một tương lai đầy hy vọng, nhưng điều đó đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau, nỗ lực chung và những thành quả mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ngài nói rõ: “Mỗi người, trong trách nhiệm của mình, đều được mời gọi kiến tạo tiến bộ và công bằng; không ai có quyền chiếm đoạt hay tham nhũng. Đây không phải là những lời nói suông, mà là một đòi hỏi phát xuất từ đức tin Kitô giáo.”
Chính thức khai mạc Sứ vụ Quốc gia Honduras 2026
Trong khuôn khổ cử hành này, Giáo Hội Công giáo tại Honduras đã chính thức công bố Sứ vụ Quốc gia Honduras 2026, một chương trình mục vụ và truyền giáo được mô tả như “một ‘vụ nổ lớn’ thiêng liêng được mời gọi vang vọng trên toàn lãnh thổ quốc gia”.
Đức Tổng Giám mục Nácher giải thích: “Chúng ta ra đi từ đây, từ dưới chân Đức Mẹ Suyapa, để khẳng định rằng chúng ta sẽ loan báo Tin Mừng bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Phương thế của chúng ta không phải là sức mạnh hay của cải, nhưng là sự khiêm nhường và đơn sơ của Đức Trinh Nữ Maria.”
Ngài cũng nhấn mạnh chiều kích căn bản của sứ mạng Giáo Hội khi khẳng định: “Giáo Hội Công giáo không hiện hữu cho chính mình, nhưng để phục vụ người khác; và sự phục vụ cao cả nhất mà chúng ta có thể thực hiện chính là làm cho tình yêu của Thiên Chúa, được tỏ lộ nơi Đức Giêsu Kitô, trở nên được biết đến.”
CHIA SẺ / SHARES: