Trại Truyền Thống Giới Trẻ Đa Minh

Ngày 12–13.07.2025 vừa qua, hơn 200 bạn trẻ Đa Minh đến từ 11 Liên huynh đã quy tụ về Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước cho một cuộc hẹn đặc biệt: Trại Truyền Thống Giới Trẻ Đa Minh TGP.SG với chủ đề: “NGỌN LỬA SỰ THẬT”. Giai điệu “Hành Khúc Đa Minh” vang lên đầy khí thế, đánh thức niềm tự hào và tinh thần giảng thuyết của hơn 200 người trẻ. Dưới sự hiện diện của quý Cha, quý Soeur và đại diện Huynh đoàn các cấp, nghi thức khai mạc như một lời mời gọi Học hỏi – Cầu nguyện – Bác ái – Hiệp thông theo gương Cha Thánh Đa Minh. Sau đó, Cha đặc trách Phêrô – Trưởng Ban Điều hành trại – ban huấn từ. Trưởng trực thổi còi, chính thức mở đầu hai ngày trại.

Ngày 1:
Sau giờ khai mạc, đất trại nhanh chóng rộn ràng với hoạt động dựng lều. Đến giờ sinh hoạt vòng tròn, tất cả tay trong tay, nối thành vòng tròn. Tiếp nối chương trình là phần thi nấu ăn tiếp sức đầy sôi động. Dù nguyên liệu đơn sơ, nhưng từng món đều thơm ngon nhờ được nêm bằng niềm vui, sự cố gắng và tinh thần đồng đội.

Chiều đến, trò chơi bingo học tập như đưa các bạn trẻ ngược dòng ký ức về khóa học tháng 4, 5 vừa qua. “Bingo!” – tiếng reo vang trong niềm vui hân hoan. Người trẻ Đa Minh không chỉ hăng say hoạt động, mà còn luôn canh cánh trong lòng tinh thần “nghiên cứu – suy tư – học hỏi” để làm nền tảng cho việc rao giảng và sống chứng nhân.

Sau bingo là chuỗi trò chơi vận động mang đầy tính biểu tượng thiêng liêng:

  • Cụm 1 – “Ngọn lửa thắp sáng chân lý”: Những bước nhảy, vòng tay siết chặt và tiếng reo vang mang về “sự kiện lửa” – ánh sáng Lời Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước, thắp sáng tim người trẻ.

  • Cụm 2 – “Lửa của Thánh Thần”: Không lời nói, chỉ ánh mắt và bàn tay nắm chặt, hành trình hiệp nhất và lắng nghe Thần Khí. Lời Chúa vang lên, lửa đức tin bừng cháy.

  • Cụm 3 – “Gió Thánh Thần”: Giữa tiếng cười, những thử thách vận động và tay lấm bột, khoảnh khắc xếp đúng câu Kinh Thánh và đọc vang Lời Chúa chính là lúc gió Thánh Thần thổi bừng tâm hồn.

  • Cụm 4 – “Ngọn lửa rao giảng”: Truyền Lời Chúa giữa tiếng ồn là thử thách thực sự, nhưng khi câu Kinh Thánh được viết trọn vẹn, Tin Mừng đã được rao giảng bằng cả trí, lực và tinh thần cộng đoàn.

Khi hoàng hôn buông xuống, ngọn lửa trại được thắp lên. Lửa bùng lên như trái tim của Chúa Giêsu đang đập nhịp yêu thương giữa đêm tối. Trong vòng tròn rộng lớn, tay nắm tay, mọi người cùng hát vang, cùng nhảy lửa:
Lửa thiêng đã bừng cháy cháy cháy, khơi cháy lên ngọn lửa tình thương…

Các tiết mục văn nghệ như những món quà đầy màu sắc: kể chuyện về hành trình sự thật, hát đối đáp gắn kết tình thân, những điệu nhảy lửa mạnh mẽ, hài kịch thấm đẫm thông điệp… Đan xen là tiếng hò reo không ngớt, những tràng pháo tay và cả ánh mắt rưng rưng.

Khi ánh lửa trại dần tàn, nghi thức “sai đi” linh thiêng bắt đầu. Mười một ngọn đuốc từ mười một Liên huynh được nâng cao, tạo thành Thánh Giá rực sáng giữa đất trại. Trong thinh lặng, Lời Chúa vang lên:
“Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12)
như lời mời gọi trở về ánh sáng nội tâm và trở nên ánh sáng cho đời.

Ngày 2:
Một ngày mới bắt đầu trên đất trại Vĩnh Phước. Lúc 6 giờ, Thánh lễ Chúa Nhật được cử hành trang nghiêm do Cha đặc trách Phêrô chủ tế. Sau bữa sáng ấm áp, Cha đặc trách cùng Ban Điều hành lần lượt ghé thăm từng lều trại. Mỗi nơi Cha và BĐH đi qua, lại vang lên những tiếng chào rộn rã, những nụ cười rạng rỡ và những tấm ảnh đầy ắp kỷ niệm.

Không khí dần rộn ràng, không vì ồn ào, mà bởi hồi hộp: trò chơi lớn sắp bắt đầu. Đến giờ cơm trưa, bữa buffet đầy sắc màu gắn kết mọi người như một gia đình. Không còn chia đội, chỉ còn tiếng cười, lời hỏi han và tình huynh đệ ấm áp lan tỏa trong từng câu chuyện sẻ chia.

Đầu giờ chiều, các đội bước vào phần thi báo tường, nơi những ngọn lửa nội tâm được thắp sáng bằng ngôn từ, hình ảnh và trái tim. Phần thi báo trại khép lại, cũng là lúc toàn trại hạ lều, thu dọn, lòng đầy lưu luyến. Nghi thức “sai đi” khép lại trại trong ánh hoàng hôn dịu dàng.


Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha đặc trách, quý Soeur, quý khách mời, quý anh/chị Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh các cấp, Ban Điều hành trại, quý ân nhân và đặc biệt là từng trại sinh đã cùng nhau viết nên một chương tuyệt đẹp mang tên “Ngọn Lửa Sự Thật”. Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng là Sự Thật – chúc lành cho mỗi người trên hành trình tiếp theo, luôn cháy sáng trong đức tin, lòng yêu thương và sự dấn thân.

Đông Nhi

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *