Trang Thơ: Chúc mừng hội thiêng

Huynh đoàn bốn giáo phận ta

Hôm nay về với chủ nhà Bắc Ninh 

Mừng ngày xum họp gia đình 

Muôn ngàn tay vỗ chúc tình hiệp thông. 

Về đây ôi quá là đông

Ngàn ngàn, lớp lớp nối dòng kiêu xa

Anh em xuôi ngược một nhà 

Thắm tình huynh đệ, thắm tình yêu thương. 

Chúng con từ khắp muôn phương 

Chào Cha Đặc trách, mến thương rạng ngời

Môi Cha luôn nở nụ cười 

Cùng đoàn con Chúa dâng lời chúc vinh. 

Chào Cha đặc trách Thái Bình 

Bùi Chu, Hưng Hóa, Bắc Ninh, Hải Phòng 

Chúng con xin được đón mừng 

Một tràng pháo nổ không ngừng vang vang. 

Mừng Ban Phục vụ Huynh đoàn 

Chức vụ các cấp với ngàn mến yêu 

Đón Anh Chị, ôi vui nhiều 

Đôi bàn tay vỗ, tình yêu đậm đà. 

Hội mừng thánh nữ Dòng Ba

Ngài là Ca-ta-ri-na tuyệt vời 

Nguyện xin thánh nữ trên trời 

Cầu cho con cái của Người khôn vơi. 

Về đây vui lắm ai ơi 

Năm màu khăn tựa một ngôi sao tình

Bên nhau như bóng với hình 

Như tay năm ngón kết tình đệ huynh. 

Mến chào anh chị Bắc Ninh 

Xanh màu quan họ, thắm tình quê hương 

Nơi đây mảnh đất thân thương 

Đoàn em nhịp bước hành hương ân tình. 

Chào anh chào chị Thái Bình 

Trên vai vàng thắm lung linh khăn quàng 

Hôm nay về với hội làng 

Chúc anh chị mãi sắc vàng nắng thu. 

Cùng chào khăn đỏ Bùi Chu 

Bao phong trần vẫn lời ru ngọt ngào 

Bùi Chu ơi, mến biết bao 

Đây ngàn tay gửi tay trao tiếp dòng. 

Đón chào cánh tím Hải Phòng 

Qua mưa nắng vẫn một lòng thủy chung

Gặp nhau trong hội trùng phùng 

Một tràng pháo nữa ta cùng vui say. 

Hưng Hóa là chúng em đây

Như những em nhỏ hây hây sắc hồng 

Về đây phấn khởi trong lòng 

Đón em đi hỡi một vòng tay yêu. 

Tình thắm nét đẹp cao siêu 

Lời thơ cung chúc bao nhiêu cho cùng

Thơ vui nay em tạm dừng 

Thay cho lời kết: Chúc mừng Hội thiêng. 

 

Bắc Ninh 29.4.2023

Jos Độ

Giáo phận Hưng Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *