Trang Thơ: Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ

Trang Thơ: Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ

Hồn yêu mến tỏa tràn tâm thức,
Chuỗi Mân Côi thành kính dâng lời,
Dâng lên Đức Mẹ Chúa Trời,
Hợp lời chúc tụng vang trời ngân xa.

Đời muôn cảnh phù hoa cõi tạm,
Bao khổ đau va chạm lòng trần,
Cúi đầu đón nhận hồng ân,
Giữa bao biến động, vững lòng cậy trông.

Ngước lên Mẹ, cửa trời rộng mở,
Con vâng lời, ghi nhớ lời khuyên,
Ba Ngôi Thiên Chúa uy quyền,
Mẹ thương chuyển cầu, con chuyên tâm làm.

Đường con bước, tín thác nhân lành,
Lòng xin dâng trọn xác thân mình,
Một lòng yêu Chúa trọn tình,
Ngắm nhìn dấu đinh, suy tình Chúa thương.

Đường thơ ấu, ước mong bé nhỏ,
Con chẳng là gì, tựa trẻ thơ,
Một lòng thờ Chúa đơn sơ,
Thiên đình có Mẹ đón chờ con về.

BCT
Tháng 10 năm 2026

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *