Con đường mà Chúa đã đi
Biết bao gian khó, sầu bi nặng lòng
Đoàn người theo Chúa thì đông
“Tung hô vạn tuế”, rồi không thấy gì!
*
Chúa giáng trần, chỉ vì nhân thế
Cứu chuộc đời, lễ tế hy sinh
Hồng ân, ơn phúc, an bình
Nhân loại chung hưởng, ân tình chứa chan
*
Đường Chúa đi: gian nan thử thách
Bữa tiệc ly, “bạn tách” ra đi
Có “người trốn chạy” tức thì
Lại thêm “trò chối” biết gì Thầy đâu!
*
Đường Chúa đi: thương đau khổ ải
Sức lực tàn, vẫn phải bước chân
Thập giá đè nặng vai trần
Mão gai đâm thủng từng phần thịt da
*
Đường Chúa đi, bao là thương tích
Những roi đòn, cú hích ngang hông
Ngã xuống, gượng dậy cực lòng
Cú xô, cái đẩy, nhìn trông tội tình
*
Đường Chúa đi một mình thập giá
Đinh đóng vào xiết cả chân tay
Giáo đâm thủng cạnh sườn này
Thân hình tan nát, mình đầy vết thương
*
Chúa đã đi con đường như thế
Với loài người, chỉ để yêu thương
Chúng con nguyện hứa chung đường
Bước đi theo Chúa, náu nương tựa Ngài.
HOÀI THANH