Trang Thơ: Cơn gió thoảng

 

Đời người như cơn gió thoảng

Chợt đến rồi đi trong khoảng thời gian

Hôm nay Cô Vít tràn lan

Cướp bao sinh mạng vô vàn đau thương

Tìm nơi lòng Chúa náu nương

Có về đất Mẹ cố hương an bình

Đời người một kiếp sinh linh

Chẳng gì nuối tiếc phận mình gió bay

Tiễn anh với chị hôm nay

Thôi ta vĩnh biệt chia tay cõi này

Nguyện tình yêu Chúa thương thay

Cho hồn siêu thoát được bay về Trời

Hưởng tôn nhan Chúa đời đời

Thiên thu mừng hát Chúa Trời Ba Ngôi

Cầu cho trần thế mau thôi

Dịch bệnh chấm dứt ỉ ôi khổ nghèo

Bao nhiêu trẻ nhỏ đói meo

Em thơ thiếu sữa mè nheo suốt ngày

Mong cơn dịch bệnh gió bay

Cuốn nàng Cô Vít cõi này biến tan

Để không còn tiếng khóc than

Xin bình an Chúa đổ tràn thế nhân.

BCT

5/9/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *