Trang Thơ: Cùng đi theo Chúa

 

Chúa đi rao giảng Tin Mừng

Kêu gọi sám hối, không ngừng canh tân

Thực lòng cải thiện ăn năn

“Cải tà quy chánh”: ân cần thực thi

*

Chúa rảo bước ra đi khắp xứ

Sống thân tình, chan chứa yêu thương

Kêu gọi môn đệ chung đường

Loan truyền Chân lý muôn phương đất trời

*

Chúa rao giảng bằng lời thân thiết

Giúp mọi người sống biết thương yêu

Dân chúng theo Chúa càng nhiều

Môn đệ cộng tác muôn điều đẹp thay

*

Chúa thể hiện lòng đầy thương cảm

Chữa bao người bệnh hoạn khổ đau

Chúa luôn: nghĩa nặng, tình sâu

Những ai thành khẩn nguyện cầu Chúa thương

*

Chúa là chốn náu nương trông cậy

Ai gần Ngài, trổi dậy niềm vui

Đức tin sống động rạng ngời

Tràn đầy ơn phúc, cuộc đời bình an

*

Theo Chúa ân sủng vô vàn

Vững tin nhịp bước, xua tan u sầu

Theo Chúa bất cứ nơi đâu

Kết liên cùng Chúa bền lâu mãi hoài.

 

HOÀI THANH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *