Trang thơ: Đưa đò

 

Con sắp đưa xong một chuyến đò
Rồi lại là người cũ
Những thứ Tư chỉ là ngồi đọc sách
Thấp thoáng bóng nhà Người

 

Con đã cùng trên những chuyến đò
Bao người trẻ giờ đã xa
Chúa ân ban
Đôi mắt xanh ngời hơn cỏ sương
Ánh bình minh đồi hoang không dấu đời
Không vàng son không chức tước
Con diễm phúc cùng mơ ước
Ngày của con khoảng trước ở nơi này

 

Khách chạm chân lên bờ hồng phúc
Con chưa sang sông
Mặt nước ngầu đục
Dấu bèo
Con chưa thuộc nổi câu kinh tận hiến
Còn quẩn quanh nơi bến đợi chờ Người

 

Chúa ơi !
Nếu ngày mai không còn mạnh tay chèo
Xin cho con làm người trông coi bến nước
Không niềm vui chẳng nỗi buồn thế tục
Màu sông bao giờ trắng được
Con lạc trôi nỗi nhớ xa Người

 

Lớp Tiền tập năm thứ bốn của con
Nụ cười các em là thiên thần mang hình hài giản dị
Các em phải vượt vũ môn
Xin Chúa gia tăng sức mạnh
Phiên bản nhiệm mầu

 

Con sắp đưa xong một chuyến đò
Những người trót mê say bản tình ca viết từ muôn thuở
Nguyện lòng Trời nhận ước mơ tươi đẹp
Để thiên đàng rạng rỡ trong mắt nhân gian.

 

6 giờ sáng ngày 15/3/2018…..Inhaxio Mai Sơn Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *