Trang thơ: Mục Tử tốt lành

NGƯỜI MỤC TỬ TỐT LÀNH

LUÔN QUAN TÂM CHĂM SÓC CHO ĐÀN CHIÊN

Người mục tử chăn chiên ngày ấy

Luôn sẵn sang cứu lấy đàn chiên

Nguy cơ, gian khổ: có liền

Trông nom, săn sóc: ưu tiên hàng đầu

*

Người mục tử: tình sâu nghĩa nặng

Cùng với chiên vượt chặng đường xa

Tìm ra đồng cỏ mượt mà

Để chiên no ấm, chính là niềm vui

*

Người mục tử tìm nơi suối mát

Giúp đàn chiên thỏa khát chờ mong

Cho chiên ấm dạ, no lòng

Cỏ non đầy bụng, nước trong đầy mình

*

Bọn trộm cắp rập rình theo dõi

Muốn bắt chiên tách khỏi lìa đàn

Chủ chiên thực dạ lo toan

Nhìn xa trông rộng, an toàn cho chiên

*

Còn thú dữ thường xuyên đuổi bắt

Chủ chiên liền hà tất cứu nguy

Hy sinh tính mạng ngại chi

Quyết tâm bảo vệ là vì yêu thương

*

Người mục tử dẫn đường chỉ lối

Cho đàn chiên bước tới bình an

Niềm vui chan chứa vô vàn

Chiên và mục tử  thắm tràn tình thân

 

(22h02 T7 21/4/2018)

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *