Trang Thơ: Nếu ai cũng biết … !!!

 

 

Nếu ai cũng biết yêu thương

Cuộc sống hạnh phúc, “Thiên Đường” là đây

Nếu ai cũng mở rộng tay

“Nối vòng tay lớn” thì đây: “Thiên Đàng”

*

Nếu ai cũng sống kết đoàn

Nghĩa tình chan chứa vô vàn thiết tha

Nếu ai cũng thích thuận hòa

Mọi người hết thảy đều là anh em

*

Nếu ai cũng chuộng ấm êm

Nhìn nhau thân thiện lại thêm sáng ngời

Nếu ai cũng quý cuộc đời

Chính là nối kết: người – người với  nhau

*

Nếu ai nghĩa nặng, tình sâu

Thì đâu có cảnh âu sầu, chia ly

Nếu ai cũng biết thực thi:

Công bằng, bác ái còn gì đẹp hơn

*

Nếu ai cũng bỏ giận hờn

Tươi cười hớn hở, xua cơn bực mình

Nếu ai cũng trọng chữ “tình”

Cảm thông, chia sẻ, hòa bình ấm êm

*

Nếu ai quẳng hết tỵ  – ghen

Hài hòa thân thiện, lại thêm an lành

“Yêu thương – Hiệp nhất” tạo thành

“Niềm vui – Hạnh phúc” đồng hành mãi luôn

 

HOÀI THANH 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *