Trang Thơ: Nhớ về Lão Bà Bà (Thanh Anh Nhàn )

(Từ trần ngày 1/1/2022)

 

Sau bao ngày tháng ốm đau

Lão Bà được Chúa đón mau về trời

Di ảnh nào cũng tươi cười

Bởi tính hài hước giữa đời ngày xưa

Dù cho ngày nắng hay mưa

Lão Bà lăn xả sớm trưa yêu người

Sẻ chia cơm áo tận nơi

Vùng Buôn Mê Thuột xa ơi xá gì

Áo quần, cơm bánh, thùng mì

Đầy nhiều xe tải chung vì muôn tay

Tấm lòng nhiệt huyết hăng say

Hiệp hành Giáo Hội đêm ngày yêu thương

Đa Minh sinh hoạt tận tường

Bút văn mấy chục năm trường kiên tâm

Hôm nay tâm sự âm thầm

Lời kinh tha thiết hương trầm ngút bay

Nguyện xin Thiên Chúa giang tay

Thiên đàng hạnh phúc đón ngay Bà về

Cầu cho thân hữu đề huề

Mai ngày xum họp trên quê vĩnh hằng.

BCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *