Trang Thơ: Tím màu Tình Yêu

Mùa chay tím đã lại về

Cho con nhìn lại bốn bề đời con

60 mùa tím hao mòn

Tình con yêu Chúa có còn vàng son

Nhìn lại tình Chúa yêu con

Biển trời lai láng đỉnh hòn núi non

Yêu con: Chúa dệt vuông tròn

Má hồng một kiếp thân con an bài

Yêu con: giữa một đêm dài

Tuyết sương giá rét bỏ ngai xuống trần

Yêu con: Chúa chịu bao lần

Dể duôi, miệt thị, muôn phần xót xa

Yêu con: chẳng chút kêu ca

Dù đòn roi vọt, dù là mão gai

Yêu con: suốt chặng đường dài

Vai mang thập giá lên đài Gôntha

Yêu con: bị lột áo ra

Chịu đau khổ, chịu nhuốc nha nhục hình

Yêu con: Chúa chịu đóng đinh

Treo trên cây gỗ như mình gian phi

Yêu con: Chúa có sá gì

Những lời nhạo báng khinh khi lộng hành

Yêu con: thập giá trở thành

Thánh giá cứu độ Chúa dành cho con

Yêu con: Chúa nguyện lòng son

Uống cạn chén đắng cho tròn ý Cha

Yêu con: dang rộng tay ngà

Chờ con chạy đến sà vào náu nương

Yêu con: bào chữa yêu thương

“Chúng lầm chẳng biết…” lạc đường xin tha

Yêu con: trong bóng chiều tà

Kêu to “Con phó tay Cha…” hơi tàn

Yêu con: chẳng tiếng than van

Gục đầu tắt thở khép màn thê lương

Yêu con: đòng thấu cạnh sườn

Trút giọt máu thắm màu hường yêu thương

Yêu con: đồi vắng vấn vương

Canvê nhuộm đỏ mẫu gương: Hiến mình

Yêu con: Chúa mãi chung tình

Đồng hành như bóng với hình bên con

Đêm này lục lại đời con

Đẫm giọt lệ sầu thức trọn ăn năn

Cho con dù có khó khăn

Xin vâng theo Chúa dạy răn Thập điều

Đáp đền tình Chúa cao siêu

Muôn đời dành trọn tình yêu cao vời.

Mờ – inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *