Trang thơ: Tĩnh lặng

 

Sáng nay con thức dậy

Trong tĩnh lặng đầu ngày

Thầm nguyện cầu dâng Chúa

Hiện tại và tương lai

Xin cho con lòng mến

Biết yêu thương mọi người

Không phân biệt một ai

Mình đã từng gặp gỡ

Xin cho miệng lưỡi con

Chỉ nói lời tốt đẹp

Ngôn từ xấu phải nghe

Sẽ thoảng qua như gió.

 

Trong tĩnh lặng ban mai

Con dâng Chúa cuộc đời

Tất cả mọi buồn vui

Dù ngày mưa hay nắng

Bão tố hoặc bình an

Trọn niềm tin phó thác

Có Chúa luôn đồng hành

Là hạnh phúc đời con.

BCT

18/8/I8

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *