Kẻ không hiểu nổi cái nhìn của đôi mắt, thì nói dài cũng vô ích. Bảy lần bạn ngã, hãy tám lần đứng lên. Kiên nhẫn là cây có rễ đắng và trái ngọt. Đã chọn sai đường thì chạy cũng chẳng ích chi ! Khi quá vui, chớ nên hứa hẹn. Lúc giận dữ, đừng phúc đáp thư. Khi nói, hãy cố làm cho lời nói giá trị hơn lúc im lặng.Người khôn có thể ngồi nhầm trên tổ kiến, nhưng chỉ đứa dại mới ngồi ì lại tại đó.
Monthly Archives: Tháng 1 2010
Tháng 1, 2010
- 30 Tháng 1
Slides : Cách Ngôn Đáng Nhớ
- 27 Tháng 1
Nghe giảng Chúa nhật III mùa Thường Niên năm C (2010)
Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."
- 23 Tháng 1
Slides : Sống An Lạc
Đừng so sánh bạn với ai vì như vậy là bạn tự coi thường chính mình. Tình thương là tài nguyên trong ta không bao giờ cạn. Nó chỉ tăng thêm khi ta hiến tặng cho người. Hãy thay đổi tham lam bằng rộng lượng thay đổi sân si bằng từ bi bạn sẽ cảm nghiệm được an lạc do những thay đổi ấy. - 18 Tháng 1
Slides : Cuộc đời ngọt ngào
Điều ngọt ngào nhất của cuộc đời là tình yêu. Nhưng không phải thứ tình yêu trên trời bay bổng, nó được đan dệt, tô thắm với những hương vị ngọt ngào, qua những chi tiết hết sức nhỏ bé mỗi ngày. Đó là sự quan tâm đến nhau, là những thái độ thân ái chân tình, là những lời nói dịu dàng và đúng lúc.