Giữa bối cảnh bất ổn và bạo lực vẫn còn hiện diện tại Trung Đông, việc dựng tượng Đức Kitô tại Liban đang trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ của đức tin.
Daily Archives: 24/03/2026
Tháng 3, 2026
- 24 Tháng 3
“Tuần Thương Khó” là gì và tại sao lại quan trọng trong hành trình Mùa Chay?
Bắt đầu từ Chúa nhật V Mùa Chay, Hội Thánh bước vào tuần cuối cùng của hành trình sám hối, thường được gọi là “Tuần Thương Khó”.
- 24 Tháng 3
Dây an toàn tròn 70 năm: phát minh đơn giản đã cứu sống hàng triệu người
Sau 70 năm, thiết bị tưởng chừng đơn giản này được ước tính đã cứu sống ít nhất một triệu người trên toàn thế giới.
- 24 Tháng 3
Đức Thánh Cha Lêô XIV công nhận sáu Đấng Đáng Kính mới: chứng tá thánh thiện giữa đời thường và sứ vụ Hội Thánh
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chuẩn thuận việc công bố các sắc lệnh của Bộ Phong Thánh, nhìn nhận sự hiến dâng mạng sống và các nhân đức anh hùng của sáu Tôi tớ Chúa đến từ nhiều bậc sống khác nhau.
- 24 Tháng 3
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Đừng để trẻ em nghĩ chatbot là bạn thân
Đức Thánh Cha Lêô XIV cảnh báo các bậc phụ huynh không được để trí tuệ nhân tạo thay thế các mối tương quan thật của trẻ em.
- 24 Tháng 3
FABC phân ưu và thông báo về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Sau đây là toàn văn thư phân ưu và thông báo của Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) gửi đến các thành viên và quý thân hữu về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
- 24 Tháng 3
Khiêm nhường, phó thác và tin tưởng như Mẹ (25.03 – LỄ TRUYỀN TIN )
“Xin vâng” trước những bệnh tật hiểm nghèo, nhưng an vui phó dâng trong bàn tay quan phòng của Chúa và Mẹ Maria.
- 24 Tháng 3
Thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta (25.03)
Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta là một thành viên Dòng Ba Đa Minh. Sinh ngày 04.10.1843, tại Giê-ru-sa-lem, trong một gia đình đạo đức với một truyền thống giáo dục Ki-tô giáo tốt lành. Chị qua đời ngày 25.3.1927. Ngày 17.5.2015 Chị được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô phong hiển thánh.
- 24 Tháng 3
Ngày 25 Tháng 3 Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Bà Maria
Ý nghĩa chính của lễ là sự Nhập Thể: Thiên Chúa trở nên một người trong chúng ta.