Dưới sự hướng dẫn tận tình của quý sơ Phaolô, gần 120 bà và chị em trong giáo xứ đã cùng nhau thực hiện những vũ điệu dâng hoa đầy tâm tình, với những lẵng hoa muôn sắc, những lời ca thánh thiện, và những bước múa nhẹ nhàng như từng lời kinh sống động dâng lên Mẹ. Hơn 1.000 tín hữu hiện diện đã cùng hiệp lòng cầu nguyện và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria – người Mẹ dịu hiền của Giáo hội và mỗi người con trong Giáo xứ.

Sau phần dâng hoa, cộng đoàn cùng tiến vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật III Phục Sinh do Cha xứ Giuse chủ tế. Trong bài giảng, khởi đi từ trình thuật Tin Mừng theo Thánh Gioan về việc Đức Giêsu “hiện ra lần thứ ba” với các môn đệ, cha xứ Giuse đã gợi mở ý nghĩa sâu sắc của việc mẻ cá lạ lùng. Cha nhấn mạnh rằng: “Mọi hoạt động tông đồ hay mục vụ, nếu không có sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, sẽ dẫn đến thất bại. Ngược lại, khi có Chúa đồng hành và hướng dẫn, kết quả sẽ vượt quá sức tưởng tượng của con người.”

Lời giảng như một lời nhắc nhở và củng cố đức tin cho cộng đoàn: Hãy luôn bước đi với Chúa Giêsu Phục Sinh, để từng việc nhỏ bé trong đời sống thường ngày đều được kết nối với nguồn mạch của ân sủng và tình yêu.

Nguyện xin Mẹ Maria – đóa hoa đẹp nhất trong vườn thiêng của Thiên Chúa – luôn cầu bầu cho Giáo xứ Hòn Gai được hiệp nhất, bền vững trong đức tin và sinh hoa trái thiêng liêng giữa đời.

BTT. Giáo xứ Hòn Gai

Giáo xứ Hòn Gai: Dâng hoa đồng tiến tôn vinh Đức Mẹ đầu Tháng Hoa