Đức Thánh Cha Lêô XIV với các tín hữu Công giáo Đông phương: Hội Thánh cần đến anh chị em

Đức Thánh Cha Leo XIV: “Xin cho vũ khí im tiếng, hãy gặp gỡ, đối thoại và thương thuyết vì phẩm giá của hòa bình”

Vatican – Thứ Ba, 14/05/2025 – Bài tường thuật của Isabella H. de Carvalho

Papa Leone XIV nell'udienza ai partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali

Tại Hội trường Phaolô VI vào sáng ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tiếp kiến các vị Thượng phụ, Tổng giám mục trưởng, Tổng giám mục, Giám mục và đông đảo tín hữu đến từ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương nhân dịp kết thúc Năm Thánh dành riêng cho các Giáo Hội này (12–14/5). Đây là một trong những cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng mới của ngài.

Với tâm tình hiền phụ và đầy xúc động, Đức Thánh Cha ngỏ lời:
“Tôi hạnh phúc được gặp gỡ anh chị em và dành một trong những buổi gặp gỡ đầu tiên trong sứ vụ Phêrô của tôi cho các tín hữu Đông phương. Nhìn vào anh chị em, tôi nghĩ đến sự phong phú đa dạng của nguồn gốc, đến lịch sử huy hoàng nhưng cũng đầy đau thương mà nhiều cộng đoàn của anh chị em đã và đang trải qua.”

Papa Leone XIV con l'arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyč, Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina

Như trong lời kêu gọi tại buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Leo XIV một lần nữa cất cao tiếng nói vì hòa bình:
“Tôi kêu gọi với tất cả tâm hồn: hãy gặp gỡ nhau, hãy đối thoại, hãy thương thuyết! Hãy để cho các vũ khí im tiếng! Từ Thánh Địa đến Ukraina, từ Liban đến Syria, từ Trung Đông đến Tigray và Kavkaz – biết bao nhiêu bạo lực và chết chóc! Xin đừng để những vùng đất đó tiếp tục bị thương tích bởi hận thù và đổ máu.”

Ngài đặc biệt nhấn mạnh:
“Không phải là lời kêu gọi của riêng Đức Giáo Hoàng, mà là chính của Đức Kitô – Đấng Phục Sinh – đang nói với nhân loại: ‘Bình an cho anh em!’”

Đức Thánh Cha thổ lộ sự đau buồn sâu xa trước thảm cảnh mà nhiều Giáo Hội Đông phương đang gánh chịu: “Những cuộc tàn sát các sinh linh trẻ tuổi nhân danh chinh phục quân sự là điều đáng phải làm cả thế giới phẫn nộ. Trong bối cảnh đó, chính anh chị em – những người đã thấm thía đau thương của chiến tranh – mới có thể hát lên bài ca hy vọng giữa vực thẳm của bạo lực.”

“Tôi ngỏ lời với những người có trách nhiệm điều hành các dân tộc: hãy đặt lợi ích của nhân loại lên trên mọi ý đồ thống trị! Chiến tranh không bao giờ là điều tất yếu. Vũ khí không giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm nó thêm trầm trọng. Sẽ được ghi vào lịch sử không phải là những ai gieo rắc chết chóc, mà là những ai dám gieo mầm hòa bình.”

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng với các Kitô hữu – đặc biệt là ở Trung Đông – đã can đảm ở lại trên chính quê hương của mình, giữa bao thử thách:
“Xin đừng để họ phải ra đi chỉ vì thiếu bảo đảm cần thiết cho một cuộc sống an toàn. Các Kitô hữu phải được tạo điều kiện cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói, để có thể tiếp tục sống và làm chứng cho Đức Tin trên mảnh đất của tổ tiên.”

Ngài nhắc lại tâm tình của vị tiền nhiệm mà ngài đã chọn tên làm tông hiệu – Đức Giáo hoàng Leo XIII, người đã công bố Tông thư Orientalium Dignitas năm 1894, khẳng định phẩm giá và giá trị độc đáo của các Giáo Hội Đông phương. Đức Thánh Cha Leo XIV nói:
“Ngày nay, lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị và cấp bách: hãy bảo tồn và phát huy các truyền thống phụng vụ và linh đạo Đông phương – những viên ngọc quý không được để mất đi giữa lòng thế giới tiêu thụ và tiện nghi.”

Il Papa con il cardinale Louis Raphaël Sako, patriarca della Chiesa caldea

Đặc biệt, Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại về tình trạng di dân:
“Ngày nay, nhiều anh chị em Đông phương bị buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, bất ổn và nghèo đói. Khi đến phương Tây, họ không chỉ có nguy cơ mất đi mảnh đất quê cha, mà còn có thể đánh mất căn tính tôn giáo của mình. Qua năm tháng, gia sản vô giá của các Giáo Hội Đông phương có thể dần dần mai một.”

Ngài kêu gọi Bộ Các Giáo Hội Đông phương xây dựng các nguyên tắc và đường hướng mục vụ cụ thể, nhằm giúp các Giám mục Công giáo Latinh biết đón tiếp và đồng hành với các tín hữu Đông phương đang sống trong vùng đất lạ, đồng thời giúp họ bảo tồn căn tính và phong phú hóa môi trường địa phương bằng chính sự hiện diện đặc thù của họ.

“Giáo Hội cần đến anh chị em! Lớn lao biết bao là đóng góp mà Đông phương Kitô giáo có thể mang lại hôm nay: giúp khôi phục cảm thức về mầu nhiệm thánh thiêng, vốn được thể hiện mạnh mẽ trong phụng vụ của anh chị em; khơi dậy sự kính sợ và thán phục trước vẻ đẹp cứu độ; mời gọi sống sự thống hối, ăn chay, khóc lóc vì tội lỗi của chính mình và của toàn thể nhân loại.”

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha Leo XIV ngợi khen các Giáo Hội Đông phương vì đã gìn giữ Đức Tin giữa thử thách, và khích lệ họ tiếp tục sứ mạng như ánh sáng trong thế giới:
“Cảm ơn anh chị em – những người đến từ miền đất nơi Đức Giêsu, Mặt Trời Công Chính, đã mọc lên – vì đã là những ‘ánh sáng của trần gian’. Xin anh chị em luôn nổi bật vì đức tin, đức cậy và đức mến. Ước gì các Thượng Hội đồng và các cơ cấu điều hành Giáo Hội của anh chị em trở nên dấu chỉ của tình huynh đệ và tinh thần đồng trách nhiệm chân thực.”

Và cuối cùng, Đức Thánh Cha quả quyết:
“Ngày nay hơn bao giờ hết, vẻ huy hoàng của Đông phương Kitô giáo đòi hỏi được giải thoát khỏi mọi ràng buộc trần thế, khỏi mọi khuynh hướng trái ngược với hiệp thông, để trung thành sống trong vâng phục và làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô.”

  2025.05.14 Partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-05/papa-leone-xiv-udienza-partecipanti-giubileo-chiese-orientali.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *