Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2025, tại Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã long trọng tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, thủ lãnh Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina. Trong bối cảnh đất nước Ukraina vẫn còn chìm trong khói lửa chiến tranh, cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa như một thông điệp ngôn sứ gửi đến toàn thể nhân loại về niềm hy vọng và tình liên đới Kitô giáo.
Trong buổi yết kiến trọng thể, Đức Tổng Giám mục Shevchuk bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Thánh Cha vì những lời mạnh mẽ của ngài trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật ngày 11 tháng 5 vừa qua. Khi ấy, với trái tim mục tử, Đức Giáo hoàng đã công khai tưởng niệm nỗi thống khổ của dân tộc Ukraina và khẩn thiết kêu gọi “một nền hòa bình đích thực, công bằng và bền vững”, đồng thời yêu cầu phóng thích tất cả tù nhân và đưa các trẻ em bị cưỡng bức rời khỏi quê hương trở về vòng tay gia đình.
Theo thông cáo từ Văn phòng Thư ký của Giáo hội Công giáo Hy Lạp, những lời của Đức Thánh Cha là “liều thuốc thiêng liêng” xoa dịu linh hồn rách nát của dân tộc Ukraina – một dân tộc đang quằn quại giữa bom đạn và những mất mát khôn nguôi.
Cuối buổi yết kiến, Đức Tổng Giám mục Trưởng đã trao tặng Đức Thánh Cha một bức tranh giàu tính biểu tượng mang tựa đề “Lời Cầu Nguyện Requiem”, diễn tả nỗi đau sâu thẳm của nhân dân Ukraina. Tác phẩm do họa sĩ Bohdan Pylypiv, người cha của một người lính tử trận nơi tiền tuyến, sáng tác bằng tất cả máu lệ và tâm hồn của một dân tộc bị thương tổn.
Trong bối cảnh chiến tranh vẫn còn hoành hành, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và vị lãnh đạo Giáo hội Ukraina không chỉ là một cử chỉ ngoại giao, nhưng là lời ngôn sứ vang lên giữa đêm đen của thời cuộc, là ngọn đèn hy vọng soi đường cho một dân tộc đang đi trong bóng tối tử sinh, mong chờ ngày bình minh hòa bình thực sự ló rạng.
“Tôi tha thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới: KHÔNG BAO GIỜ CÒN CHIẾN TRANH!” – Đức Giáo hoàng Leônê XIV
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-05/papa-leone-xiv-ucraina-sua-beatitudine-sviatoslav-shevchuk.html