Buổi Tiếp Kiến Chung: Vòng Tay Đầu Tiên với Đức Thánh Cha Lêô XIV

“Một hồng ân để mang lại niềm tin và hy vọng cho cuộc đời chúng ta” – lời tri ân vang lên giữa quảng trường Thánh Phêrô với hơn 40.000 tín hữu

Fabrizio Peloni – Vatican

Buổi Tiếp Kiến Chung: Vòng Tay Đầu Tiên với Đức Thánh Cha Lêô XIV

Từ sáng sớm Thứ Tư ngày 21 tháng 5 năm 2025, quảng trường Thánh Phêrô đã tràn ngập sắc màu và niềm vui của hơn bốn mươi ngàn tín hữu hành hương, mang theo những lá cờ quê hương tung bay trong gió, giăng cao những biểu ngữ bằng nhiều ngôn ngữ. Giữa một ngày tháng Năm phủ mây nhẹ, những lời ca thánh thiện và thánh thi vang vọng từ khắp nơi trên thế giới đã làm ấm lòng những ai đang ngóng đợi một khoảnh khắc thiêng liêng: buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV.

Vào lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha Lêô XIV – người kế vị Thánh Phêrô – tiến vào quảng trường trên chiếc xe giáo hoàng trắng mui trần, rảo quanh từng khu vực để trao gửi ánh nhìn trìu mến, những nụ cười hiền hậu, những cái chạm tay âu yếm, những cái vuốt tóc trẻ nhỏ và các phép lành dành cho những em bé được đội cận vệ Thụy Sĩ bồng bế dâng lên. Một bầu khí hân hoan thánh thiêng bao phủ cả quảng trường khi tiếng vỗ tay rền vang qua từng chặng đường ngài đi qua và trong từng lời giáo huấn đầu tiên của ngài trên ngai tòa Thánh Phêrô.

Ở hàng ghế đầu, sáu mươi giáo dân đến từ giáo xứ Thánh Hippolytô Tử đạo, thuộc giáo phận Avellino, cùng cha xứ Luca Monti đã chia sẻ: “Sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem đến cho chúng tôi một niềm vui mà mọi Kitô hữu luôn khao khát – một hồng ân để mang lại niềm tin và hy vọng trong cuộc sống.” Cha Vincenzo Del Franco từ giáo xứ lân cận Chiusano San Domenico nói thêm: “Trong những thời điểm đầy bất định của Giáo Hội, luôn có những vị Giáo Hoàng mang tên Leone đầy ánh sáng.”

Bên cạnh họ là thầy Antimo Femiano, một chủng sinh trẻ, xúc động chia sẻ về lời kêu gọi cầu nguyện cho ơn gọi trong Giáo Hội được Đức Thánh Cha đưa ra trong diễn từ đầu tiên của ngài: “Chúng con, những chủng sinh trẻ, cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi hiến dâng đời mình bước theo Đức Kitô.”

Không xa là đoàn hành hương 50 người đến từ Costa Rica, thuộc tổ chức “Club de paz” – một nhóm phục vụ người nghèo tại thủ đô San José. Bà chủ tịch Rosibel Valverde chia sẻ rằng họ đã hành hương qua Fatima, Lộ Đức, Torino và nay về Roma để “được gần gũi với Đức Thánh Cha”, rồi sẽ tiếp tục cuộc hành hương Thánh Mẫu tại các Vương cung Thánh đường của Roma, trước khi đến San Giovanni Rotondo, Lanciano và Medjugorje.

Cũng trong số các nhóm hành hương là một nhóm tín hữu thuộc nhóm cầu nguyện thánh Rita thành Cascia từ giáo phận Palestrina. Trước lễ kính vị thánh được Đức Leone XIII phong hiển thánh đúng 125 năm trước, họ đã đến để xin Đức Thánh Cha chúc lành cho bức ảnh thánh Rita và dâng tặng ngài những đóa hồng đỏ – biểu tượng của thánh nữ.

Đức Thánh Cha Lêô XIV, hiện diện giữa nhiều Hồng y và Giám mục, đã khai mở buổi giáo lý bằng việc tiếp nối loạt bài giáo lý Năm Thánh mang chủ đề: “Chúa Kitô – Niềm Hy Vọng của Chúng Ta”, do Đức Phanxicô khởi sự từ ngày 18 tháng 12 năm ngoái. Ngài tiếp tục suy tư về các dụ ngôn của Chúa Giêsu – những lời ví dụ đơn sơ nhưng chất chứa ánh sáng cứu độ, giúp tâm hồn con người tìm lại hy vọng trong Chúa.

Tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong dịp giỗ 30 ngày, Đức Lêô XIV đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị tiền nhiệm đã mở đường cho sứ vụ của ngài, người mà vào ngày 12 tháng 2 đã có buổi tiếp kiến công khai cuối cùng trước khi nhập viện.

Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là khi ông Petr Hladik, Bộ trưởng Môi sinh Cộng hòa Séc, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Tông huấn Laudato si’, đã trao tặng Đức Thánh Cha một thánh giá được làm từ vật liệu tái chế bởi các tình nguyện viên Caritas tại Broumov. Ông cũng xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho tấm bảng tưởng niệm cho một khu bảo tồn thiên nhiên và viên đá đầu tiên của một nguyện đường hoàn toàn bằng gỗ, mang tên thánh Giacôbê, sẽ được xây dựng tại Zubcice – nơi chưa có nhà thờ.

Cũng hiện diện là cha Rifat Bader đến từ Jordan – Giám đốc Trung tâm Công giáo Nghiên cứu và Truyền thông tại Amman. Ngài nói: “Ngay từ những lời đầu tiên, và hôm nay nữa, qua lời kêu gọi xúc động cho Gaza, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đặt hòa bình làm trung tâm – một nền hòa bình được xây dựng nhờ đối thoại và những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc và tôn giáo, tiếp nối di sản của Đức Bergoglio.”

Sau cùng, trong số những người chào từ biệt Đức Thánh Cha, có cha Paolo Benedik, dòng Augustinô, từng là bề trên cộng đoàn nhà nguyện Vatican suốt 13 năm, hiện đang phục vụ tại Slovakia. Cha khẳng định: “Sự thanh thản và bình an nội tâm là những dấu ấn của một con người đối thoại như Đức Lêô XIV. Ngài lập tức đặt nhân phẩm và gia đình làm nền tảng cho hòa bình – một hòa bình không vũ khí, nhưng đầy sức mạnh giải giới trong tâm hồn.” Cha Benedik kết luận: “Giữa cuộc cách mạng công nghệ mới, nơi trí tuệ nhân tạo đang dần ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của nhân loại, hình ảnh vị Giáo hoàng của hiệp nhất và hòa hợp sẽ là một điểm tựa thiêng liêng cho việc tôn trọng phẩm giá con người.”

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-05/udienza-generale-il-primo-abbraccio-al-leone-xiv-folla.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *