ĐGH Lêô XIV: “Những gì hiệp nhất Kitô hữu thì lớn lao hơn nhiều so với những gì chia rẽ”

 Pope Leo XIV receives participants in the Symposium “Nicaea and the Church of the Third Millennium: Towards Catholic-Orthodox Unity”

Rôma, ngày 7 tháng 6 năm 2025 — Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của Hội thảo chuyên đề “Nicea và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ Ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo – Chính thống”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng: “Công đồng Nicea không chỉ là một biến cố trong quá khứ, nhưng là chiếc la bàn cần tiếp tục hướng dẫn chúng ta đạt tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn giữa mọi Kitô hữu.”

Buổi hội thảo được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum) từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, như một phần trong chuỗi hoạt động của Giáo hội Công giáo nhằm kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung thứ nhất Nicea (325–2025).

Một nền tảng chung cho cuộc hành trình hiệp nhất

ĐGH Lêô XIV: “Những gì hiệp nhất Kitô hữu thì lớn lao hơn nhiều so với những gì chia rẽ”

Khi tiếp kiến các tham dự viên vào sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với sáng kiến của Đại học Angelicum, đồng thời gọi Công đồng Chung thứ nhất là “nền tảng” cho hành trình hiệp thông mà Công giáo và Chính Thống giáo đã cùng nhau tiến bước kể từ sau Công đồng Vaticanô II.

Ngài đặc biệt ghi nhận rằng đối với các Giáo hội Đông phương, vốn cử hành lễ kính Công đồng Nicea trong lịch phụng vụ, thì đây không chỉ là một Công đồng trong số nhiều công đồng, mà là “Công đồng tiêu biểu nhất – per eccellenza.”

Trước lễ Hiện Xuống, ngài nói:

“Sự hiệp nhất mà các Kitô hữu khao khát sẽ không đến chủ yếu từ nỗ lực của con người, cũng không thể đạt được nhờ một mô hình định sẵn. Sự hiệp nhất ấy là một hồng ân đến từ Chúa Kitô, theo cách và trong thời điểm Người muốn, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.”

Đức tin chung mạnh mẽ hơn mọi dị biệt

 Pope Leo XIV receives Symposium “Nicea and the Church of the Third Millennium: Towards Catholic-Orthodox Unity” at the Angelicum

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ba chủ đề của hội thảo – Đức tin Nicea, tính hiệp hành, và ngày mừng lễ Phục Sinh – đều mang ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình đại kết hiện nay.

Ngài khẳng định:

“Kỷ niệm này là cơ hội vô giá để nhấn mạnh rằng: những gì chúng ta có chung thì mạnh mẽ và sâu xa hơn nhiều so với những gì còn chia rẽ.”

Ngài tiếp tục:

“Chúng ta cùng tuyên xưng một Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng tin Đức Kitô thật là Thiên Chúa và thật là người, cùng tin vào ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, theo Thánh Kinh được công bố trong lòng Giáo hội và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng tin vào Giáo hội, vào Bí tích Thánh Tẩy, sự sống lại của người chết và sự sống đời đời.”

Ngài bày tỏ niềm xác tín:

“Nếu biết trở về với nguồn suối chung là Công đồng Nicea, chúng ta sẽ có khả năng nhìn các điểm khác biệt dưới ánh sáng mới. Nhờ đối thoại thần học và với ơn Chúa, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về mầu nhiệm đang hiệp nhất chúng ta.”

Hướng đến sự hiệp thông trọn vẹn

 Pope Leo XIV receives Symposium “Nicea and the Church of the Third Millennium: Towards Catholic-Orthodox Unity” at the Pontifical University of Saint Thomas Aquinas in Rome

Đức Thánh Cha Lêô XIV tin rằng việc cùng nhau cử hành và tuyên xưng đức tin Nicea là bước tiến cụ thể hướng đến việc khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo hội.

Về chủ đề hiệp hành, ngài ghi nhận:

“Công đồng Nicea đã khai mở một con đường hiệp hành mà Giáo hội cần theo đuổi khi đối diện với các vấn đề thần học và kỷ luật trên bình diện hoàn vũ.”

Ngài hy vọng dịp kỷ niệm 1700 năm này sẽ là “một cơ hội mang tính quan phòng để đào sâu và tuyên xưng cùng nhau đức tin vào Đức Kitô, và để hiện thực hóa những hình thức hiệp hành giữa các truyền thống Kitô giáo.”

Cùng mừng lễ Phục Sinh: Niềm vui của sự hiệp nhất

Udienza del Papa ai partecipanti al Simposio Ecumenico dedicato al 1700.mo Anniversario del Concilio di Nicea

Đề cập đến sự khác biệt trong lịch mừng lễ Phục Sinh giữa các hệ phái Kitô giáo, Đức Thánh Cha đau buồn nhận định:

“Sự khác biệt về lịch phụng vụ khiến các Kitô hữu không thể cùng nhau cử hành lễ trọng nhất trong năm Phụng vụ, gây ra những khó khăn mục vụ, chia rẽ trong các gia đình và làm suy yếu chứng tá Tin Mừng.”

Ngài ghi nhận rằng một số đề xuất đã được đưa ra nhằm tìm kiếm một giải pháp cụ thể, vẫn tôn trọng nguyên tắc của Công đồng Nicea, để các Kitô hữu có thể cùng nhau mừng “Lễ của các lễ.”

Với niềm vui khôn tả, Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

“Tôi rất hài lòng khi năm nay mọi Kitô hữu đã có thể cùng nhau mừng lễ Phục Sinh. Tôi xin tái khẳng định rằng Giáo hội Công giáo luôn rộng mở cho một giải pháp đại kết nhằm mừng lễ Phục Sinh chung, để từ đó sứ vụ rao giảng danh thánh Giêsu và ơn cứu độ từ Tin Mừng sẽ được tăng cường sức mạnh.”

Lời cầu nguyện chung cho sự hiệp nhất

Kết thúc buổi gặp gỡ, trước khi ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi người cùng ngài cầu nguyện cho hồng ân hiệp nhất bằng một lời nguyện cổ kính từ truyền thống Đông phương:

“Lạy Vua Trời, Đấng An Ủi, Thần Khí Sự Thật,
Đấng hiện diện khắp nơi và hoàn tất mọi sự,
Kho tàng mọi ơn lành và là Đấng ban sự sống,
Xin ngự đến và ở lại trong chúng con,
Thanh tẩy chúng con khỏi mọi tội lỗi,
Và cứu lấy linh hồn chúng con, lạy Đấng Nhân Lành!”

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-06/pope-leo-xiv-council-of-nicea-symposium-address-7-june-2025.html

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *