Suor Mufaro Chakuinga, LCBL
Trong một thế giới bị tổn thương bởi bạo lực, hiểu lầm và bất công, cộng đoàn các nữ tu Dòng Clara Nghèo tại Zimbabwe đang thực thi một sứ vụ thầm lặng nhưng sâu sắc: trở nên hiện thân của niềm hy vọng và lòng xót thương Thiên Chúa qua đời sống chiêm niệm, khổ chế và cầu nguyện liên lỉ.
Sứ vụ cầu nguyện – thừa tác vụ cứu độ âm thầm
Dòng Clara Nghèo – do thánh nữ Clara sáng lập năm 1212 – sống đặc sủng chiêm niệm trong đời sống đan tu nhiệm nhặt. Tại Zimbabwe, tu viện Thánh Clara được thành lập năm 1985 bởi các nữ tu truyền giáo người Tây Ban Nha. Dù sống đời ẩn tu, các nữ tu dành nhiều giờ mỗi ngày quỳ gối thờ lạy và cầu nguyện, đặc biệt là trong việc chầu Thánh Thể liên tục. Các chị lãnh nhận vô số ý chỉ cầu nguyện từ những người khốn khó, đang tìm kiếm sự an ủi, ánh sáng và ơn chữa lành.
Đây không chỉ là một công việc thiêng liêng, nhưng là một sứ vụ mang tính cứu độ – các chị là khí cụ trung gian chuyển cầu cho Giáo hội, cho những người đau khổ trong xã hội Zimbabwe – nơi vẫn đang chịu thử thách bởi thất nghiệp, buôn người, nghiện ngập và nghèo đói. Những lời cầu nguyện của các chị trở nên nguồn mạch an ủi, là bàn tay thiêng liêng nâng đỡ biết bao tâm hồn đang trong đêm tối đức tin.
Những chứng nhân âm thầm của Nước Trời
Dù ẩn dật và gần như vô danh trong đời sống xã hội, các nữ tu Clara Nghèo chính là những “người hùng thầm lặng” của Hội Thánh. Các chị “làm cho người nghèo trở nên giàu có”, không bằng của cải vật chất nhưng bằng kho tàng vô giá của đời sống kết hợp mật thiết với Chúa. Đời sống hy sinh và cầu nguyện không ngừng của các chị là một chứng tá sống động cho sức mạnh biến đổi của đức tin và lòng mến.
Chị Agnes Mupunga, cựu Bề trên tu viện Waterfalls tại Harare, chia sẻ: “Truyền thống nhận ý chỉ cầu nguyện này đã bắt đầu từ chính thánh Clara – người đã luôn cầu nguyện và mang ơn chữa lành đến cho các bệnh nhân.” Mặc dù sống khép kín, các chị vẫn mở rộng trái tim với Giáo hội và thế giới, không ngừng chuyển cầu cho nhân loại – đặc biệt là cho những người bị lãng quên và loại trừ.
Lời chứng của hy vọng giữa đau thương
Giữa một thế giới đầy xáo trộn và bất định, các nữ tu Clara Nghèo tại Waterfalls mang đến một sứ điệp hy vọng: nơi cầu nguyện, chiêm niệm, và hiệp thông với Thiên Chúa, con người luôn có thể tìm thấy sức mạnh để đứng vững.
Một giáo dân, anh Dominic Anderson Beharry – thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Uganda tại Mufakose – chia sẻ chứng từ cảm động: “Vợ tôi bị ung thư, cần 700 USD mỗi tuần cho hóa trị, nhưng tôi không đủ khả năng. Tôi đến gặp các sơ Clara để xin cầu nguyện. Họ cầu nguyện và an ủi tôi. Thật nhiệm lạ là từ đó, vợ tôi không hề bỏ lỡ một buổi hóa trị nào!”
Như lời Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở: “Thế giới hôm nay – bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực và bất công – đang khát khao lắng nghe và chứng kiến lời hứa Tin Mừng về một nền hòa bình chân thật và bền vững được hiện thực hóa trong đời sống.” Chính các nữ tu Clara Nghèo, bằng sự ẩn dật và đời sống chiêm niệm của mình, đang sống và truyền đạt sứ điệp đó cách trọn vẹn và sâu xa.
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2025-06/zimbabwe-la-preghiera-delle-clarisse-per-i-sofferenti.html