Sáng ngày 29 tháng Sáu, tại Bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin trong Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – những cột trụ của Giáo Hội. Trong nghi lễ long trọng có nghi thức ban phép lành và trao dây Pallium cho 54 vị Tổng Giám mục đô thành mới, ngài mời gọi chiêm ngắm hai vị thánh với những đặc sủng khác biệt, đôi khi có xung khắc, nhưng đã sống được một sự hiệp thông phong phú giữa lòng khác biệt. Từ sự cởi mở với ơn thay đổi của họ, Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo Hội hôm nay can đảm dấn thân vào những hình thức loan báo Tin Mừng mới, khởi đi từ những vết thương và thao thức thật sự của con người thời đại.
Sự hiệp thông được tôi luyện giữa khác biệt
Đức Thánh Cha suy tư về hai khía cạnh trong chứng tá của các thánh Tông đồ: hiệp thông Giáo hội và sức sống của đức tin. Ngài nhấn mạnh: dù khác biệt về nguồn gốc và ơn gọi – Phêrô là ngư phủ đơn sơ, được Chúa gọi bỏ mọi sự ngay lập tức; còn Phaolô là trí thức Pharisêu, từng bách hại Giáo Hội – cả hai đã cùng dâng mạng sống cho Tin Mừng, và cái chết tử đạo của họ là dấu ấn cao cả cho sự hiệp thông không đơn thuần do đồng thuận, mà được gột rửa trong những đối thoại thẳng thắn và những chặng đường đức tin riêng biệt.
Đức Thánh Cha trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát: “Khi ông Kêpha đến Antiôkhia, tôi đã chống đối ông công khai, vì ông đã sai lầm” – để nhấn mạnh rằng, sự hiệp thông trong Chúa Thánh Thần không triệt tiêu tự do cá nhân, nhưng làm nở hoa một Tin Mừng phong phú từ chính những căng thẳng và dị biệt. Ngài mượn lời Thánh Augustinô: “Một ngày lễ dành cho cả hai vị, vì họ là một. Dù chịu tử đạo vào hai ngày khác nhau, họ là một.”
Đa dạng đặc sủng – sức mạnh của hiệp nhất trong Thánh Thần
Thánh lễ còn là dịp để Đức Thánh Cha khẳng định tầm quan trọng của việc sống hiệp thông như một sự hợp nhất trong khác biệt: chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm nên sự hòa điệu giữa các hồng ân, đặc sủng và sứ vụ, xây dựng những nhịp cầu hiệp nhất trong đa dạng. Giáo Hội hôm nay – trong mục vụ, trong đối thoại đại kết và các mối tương quan với thế giới – được mời gọi trở thành “phòng thí nghiệm của hiệp nhất”.
Từng người, với câu chuyện riêng của mình, được mời bước đi cùng nhau. Đặc biệt, Giáo hội Roma – Tòa Thánh Phêrô – phải là dấu chỉ rực cháy của sự hiệp nhất và hiệp thông, là cộng đoàn môn đệ loan báo niềm vui và sự an ủi của Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh nhân loại.
Canh tân sức sống đức tin – trả lời cho những thách đố hôm nay
Suy tư thứ hai của Đức Thánh Cha liên quan đến sức sống đức tin. Đặt lại câu hỏi Chúa Giêsu từng hỏi các môn đệ: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”, Đức Thánh Cha khuyến mời mọi tín hữu xét lại xem đức tin của mình còn sống động, còn có lửa, hay đã rơi vào thói quen, nghi thức, lối mục vụ lặp lại không chạm đến những vấn đề thực tế.
Ngài nhấn mạnh: Phaolô và Phêrô đã không giữ mình trong những khung mẫu cũ kỹ, nhưng luôn sẵn sàng để cho những câu hỏi của thời đại đánh động, mở ra những con đường truyền giáo mới, can đảm bước vào thực tế của các cộng đoàn.
Pallium – dấu chỉ hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô
Trong phần cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao Pallium – dấu chỉ hiệp thông với Người Kế Vị Thánh Phêrô – cho 54 vị Tổng Giám mục đô thành từ khắp thế giới, từ Hoa Kỳ, Ý, Peru, đến tận các vùng xa xôi như Papua New Guinea, Guam và Tân Caledonia. Trong cử chỉ thân mật, ngài trao Pallium và ôm chúc lành từng vị.
Liên kết đại kết và lời cầu nguyện cho Ukraina
Đức Thánh Cha chào thăm đoàn hành hương của Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Ukraina và gửi lời biết ơn sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thượng Phụ Đại kết Constantinople, được gửi đến bởi Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô.
Ngài khẩn cầu bình an cho dân tộc Ukraina, chia sẻ nỗi đau của họ trong chiến tranh vô nghĩa.
Kết thúc: Cầu nguyện cùng các thánh
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha phó dâng toàn thể Giáo Hội và thế giới cho lời bầu cử của hai thánh Tông đồ, xin cho chúng ta biết cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông thánh thiện.