Vào Chúa nhật ngày 29 tháng Sáu năm 2025, đại lộ Hòa Giải – con đường huy hoàng dẫn về Quảng trường Thánh Phêrô – đã được biến thành một tấm thảm sống động phủ đầy sắc màu. Những bức tranh hoa rực rỡ được tạo tác bởi các nghệ nhân tài hoa và tình nguyện viên từ khắp nước Ý, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Truyền thống Lịch sử – một truyền thống nghệ thuật và đức tin có từ thế kỷ XVII.
Trong lần tổ chức thứ mười hai năm nay, Lễ hội Hoa Truyền thống Lịch sử chọn chủ đề “Năm Thánh Hy Vọng”, được thể hiện qua những tác phẩm hoa khổng lồ, mỗi bức rộng hơn 50 mét vuông, sử dụng cánh hoa khô, mùn cưa, cát màu, muối, đường và các sắc tố tự nhiên. Các họa tiết đậm chất biểu tượng thiêng liêng như mở ra một hành trình nội tâm, nâng tâm hồn người chiêm ngắm lên cùng Thiên Chúa.
Ngay từ tối thứ Bảy, ngày 28 tháng Sáu, các nhóm nghệ nhân và tình nguyện viên đã bắt tay vào công việc suốt đêm, để đến 9 giờ sáng Chúa nhật, khi hàng ngàn tín hữu hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự Thánh lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ huy hoàng của những “tấm thảm hoa” dâng kính các ngài.
Lễ hội hoa không chỉ điểm tô cho Thành phố Vĩnh cửu, mà còn phục hồi một truyền thống thiêng liêng bắt đầu từ năm 1625, do Benedetto Drei – trưởng ban trang trí hoa của Tòa Thánh – khởi xướng. Dù phong tục này từng bị mai một trong thế kỷ XVII, nhưng từ năm 2013, lễ hội đã được hồi sinh và nay đã trở thành một sự kiện biểu tượng, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, đức tin và văn hóa.
Trong bối cảnh các cử hành phụng vụ trọng thể do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự, những bức họa hoa trở nên con đường cầu nguyện đầy hy vọng, nối kết con tim Rôma với hàng triệu tín hữu trên khắp hoàn cầu.
https://www.catholicnewsagency.com/news/265075/rome-celebrates-its-patron-saints-with-a-burst-of-colorful-flowers