Sáng sớm Chúa Nhật, ngày 20.07.2025 vừa qua, hơn 100 bạn trẻ gồm: người trẻ Huynh đoàn Đa Minh, giáo lý viên và giới trẻ trong hạt Gia Kiệm đã có mặt tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự ngày trại với chủ đề: “Người trẻ Đa Minh lên đường trong hy vọng”. Quý thầy Đa Minh, đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc, đại diện Ban phục vụ Liên huynh đã cùng đồng hành để động viên và tiếp lửa tinh thần cho anh chị em.
Sau khi viếng Đức Mẹ, mọi người mau chóng di chuyển về khu vực đất trại. Chương trình được mở màn bằng những vũ khúc vui tươi, sinh động do quý Thầy và Ban tổ chức trình diễn. Tiếp đến, anh chị em hăng hái tham gia vào các trò chơi vận động. Không khí náo nhiệt bao trùm khi mọi thành viên đều nỗ lực góp sức để giành chiến thắng về cho đội mình. Mặc dù có nhiều khác biệt, nhưng mọi người vẫn cố gắng đón nhận, và phối hợp nhịp nhàng với nhau để cùng tiến về đích.
Đầu giờ chiều, mặc cho cơn mưa tầm tã, mọi người vẫn quây quần bên nhau để bước vào phần thi “Rung chuông vàng”. Với lối dẫn dắt dí dỏm, sinh động, quý Thầy đã mang lại tiếng cười, cùng kiến thức bổ ích cho những người tham dự, đặc biệt là cho những bạn chưa biết đến Linh đạo Đa Minh.
Trò chơi lớn được tiếp diễn ngay sau đó. Những bước chân rộn rã mau chóng di chuyển đến 5 trạm, mỗi trạm mang tên một vị Thánh với gương Đức tin sáng ngời, qua đó nhắc nhở các trại sinh: hãy tiếp bước cha anh, hăng say lên đường loan báo niềm vui và hy vọng của Chúa đến cho mọi người.
Buổi tối, khi màn đêm dần buông xuống cũng là lúc ngọn lửa trại được thắp lên. Thông qua những trò chơi, điệu vũ và lời cầu nguyện cuối đã đánh thức niềm tin và lý tưởng sống đẹp giữa đời nơi những người tham dự.
Ngày trại đã khép lại với những bài học bổ ích. Bên cạnh những mặt tích cực, chương trình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng qua đó chúng em học cách đón nhận để lớn lên cùng nhau, và để Chúa viết tiếp câu chuyện hy vọng nơi cuộc đời mỗi người.
BTT. HĐGP Xuân Lộc