Tiếng nói giới trẻ trong trái tim các Giáo Hoàng

I giovani a Roma per veglia di preghiera a Tor Vergata, osservati da san Giovanni Paolo II al suo arrivo in elicottero (19-08-2000)

Nhân dịp Năm Thánh dành cho giới trẻ tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, chúng ta cùng nhìn lại những tư tưởng của các vị Giáo hoàng dành cho các thế hệ trẻ từ Năm Thánh 1950: những giấc mơ, thao thức và hy vọng dưới ánh sáng Tin Mừng.

Amedeo Lomonaco –  Vatican

Tiếng vọng của niềm tin và hy vọng

Những ngày hồng ân đang diễn ra nơi thành Roma – trung tâm đức tin – trong Năm Thánh dành cho giới trẻ, là dịp để hàng ngàn con tim trẻ cùng cất vang khúc ca hy vọng, bằng muôn ngôn ngữ, từ khắp các châu lục. Từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, các bạn trẻ không chỉ tham dự những buổi cử hành phụng vụ, những buổi gặp gỡ đầy niềm vui, mà còn có cơ hội hành hương qua Cửa Thánh, lãnh nhận ơn toàn xá, lãnh nhận bí tích Hòa Giải, và đặc biệt là gặp gỡ Đức Giáo hoàng Leone XIV trong Đêm Canh thức cầu nguyện ngày 2 tháng 8 và Thánh lễ trọng thể vào Chúa nhật 3 tháng 8 tại Tor Vergata.
Nơi đây, đức tin đón lấy những băn khoăn, nâng đỡ những giấc mơ và mở ra tương lai cho những ai đang tìm kiếm ánh sáng giữa thời đại chao đảo. Suốt dòng thời gian Năm Thánh, tiếng nói của các vị Giáo hoàng luôn vang lên như tiếng cha trìu mến dành cho con cái, đặc biệt là giới trẻ. Từ sau Thế chiến II, Năm Thánh là cơ hội để những tâm hồn non trẻ hướng về tương lai bằng cái nhìn mới mẻ – dù thế giới còn mang nhiều bóng tối.

Lòng can đảm của tuổi trẻ – Ánh sáng giữa đổ nát (Năm Thánh 1950)

Incontro di Pio XII con i giovani dell'Azione Cattolica (foto d'archivio)

Năm Thánh 1950, được công bố bởi Đức Piô XII, là ánh bình minh sau cơn bão chiến tranh. Để đón tiếp dòng người hành hương đổ về Roma, người ta phát hành “Thẻ hành hương” – một loại hộ chiếu đặc biệt. Ba triệu tín hữu đến Roma, trong đó có không ít bạn trẻ tham dự các cuộc gặp gỡ đặc biệt dành riêng cho họ.

Trong khung cảnh thế giới còn mang vết thương chiến tranh, Đức Piô XII không ngừng kêu gọi giới trẻ dấn thân cho hòa bình, can đảm dấn bước vào đời sống công cộng, như những người gieo mầm công ích. Ngài nói trong sứ điệp Giáng Sinh năm 1950:

“Các thế hệ trẻ cần những gương sáng. Xã hội không thể mong đợi nền hòa bình nội tâm nếu thiếu những con người – lãnh đạo hay thường dân – biết rộng mở tầm nhìn, vượt qua lợi ích cá nhân để mưu cầu thiện ích chung.”

Trong một cuộc gặp gỡ ngày 5 tháng 1 năm 1950 với hội Hướng đạo nữ Italia, ngài nhắc lại một kỷ niệm cảm động thời Roma còn bị chiếm đóng:

“Chính dưới mắt Ta, các con đã can đảm gieo mầm đức tin. Trong những ngày công khai bị cấm đoán, các con đã thốt lên lời tuyên hứa đầu tiên nơi nghĩa trang Priscilla thánh thiêng. Tinh thần các hang toại đạo thời sơ khai đã kết hợp cách mầu nhiệm với ý thức hiện tại trong tâm hồn các con, dưới ánh nhìn của Mẹ Thiên Chúa và sự bảo trợ của Thánh George… Hỡi giới trẻ, tương lai thuộc về các con. Hãy sống giây phút hiện tại trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Chỉ khi ấy, các con mới có thể xây dựng một tương lai nơi thần dữ phải nhường chỗ cho Thiên thần sự thật và bình an.”

Kiên vững trong đức tin – Cội rễ của tương lai (Năm Thánh 1975)

Paolo VI apre il Giubileo del 1975 (Archivio storico della Fabbrica di San Pietro)

Năm Thánh 1975 – do Đức Phaolô VI công bố – là năm của đổi mới và hòa giải, 10 năm sau Công đồng Vaticanô II. Gặp gỡ giới trẻ trong dịp này, ngài nhấn mạnh:

“Hãy vững mạnh trong đức tin (1 Pr 5,9). Đức tin không phải là sự chấp nhận thụ động, nhưng đòi hỏi nỗ lực không ngừng để đào sâu và trưởng thành.”

Trong bài giảng Chúa nhật Lễ Lá năm đó, Đức Phaolô VI kêu mời các bạn trẻ:

“Đừng đứng bên lề. Các con không chỉ là khán giả nhưng là nhân vật chính trong thời đại các con. Hãy trở thành sứ giả của niềm vui Kitô giáo, là chứng nhân của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới hôm nay.”

Ngài nhìn thẳng vào thực trạng:

“Giới trẻ hôm nay nhiều khi hoang mang, sống trong cơn khủng hoảng niềm tin, luân lý và cả ý nghĩa cuộc sống. Nhiều người tiến bước trong mù mờ, để mặc bản năng cuốn đi. Nhưng các con có biết đâu là hướng đi đáng để hiến dâng đời mình không?”

Tiếng nói ngôn sứ – Dấn thân vì sự sống (Năm Thánh 1983–1984)

Tiếng nói giới trẻ trong trái tim các Giáo Hoàng

Trong Chúa nhật Lễ Lá năm 1984 – cao điểm của Năm Thánh Cứu Chuộc – Đức Gioan Phaolô II nói với hơn 30.000 bạn trẻ từ 45 quốc gia:

“Giới trẻ có một vai trò ngôn sứ trong xã hội. Hãy can đảm lên tiếng phản đối nền văn hóa sự chết – nơi sự sống bị hủy hoại từ trong trứng nước, nơi chiến tranh gieo rắc thương đau, người già và tàn tật bị loại trừ, và sự sống bị kết liễu nhân danh ‘nhân đạo’.”

Tin giữa bóng tối – Ánh sáng trong Đức Kitô (Năm Thánh 2000)

Đỉnh cao của Năm Thánh 2000 là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Tor Vergata với hơn hai triệu người tham dự. Đức Gioan Phaolô II chia sẻ trong đêm canh thức:

“Tin vào Chúa trong thời đại này thật không dễ. Nhưng với ơn Chúa, điều ấy khả thi. Chính Chúa Cha là Đấng mạc khải. Đây là món quà Ta tặng các con: Tin Mừng – ánh sáng dẫn đường trong đêm tối.”

Ngài mời gọi:

“Hãy dám yêu thương! Yêu không chỉ là cảm xúc, mà là hiến thân, là trao ban. Đừng để tâm hồn các con bị tê liệt bởi chủ nghĩa hưởng thụ hay ham muốn thành công bằng mọi giá.”

Tình yêu là hiến trao – Con đường nên thánh (Năm Thánh 2016)

Gmg in Polonia (foto d'archivio)

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016, Đức Phanxicô gặp gỡ giới trẻ vào ngày 24 tháng 4 và dạy rằng:

“Yêu thương là con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhưng yêu không dễ. Nó đòi hỏi hy sinh, từ bỏ, và cả phần của chính mình. Yêu là hiến trao – thời gian, tình bạn, khả năng, và cả chính con người mình.”

Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Krakow (Ba Lan), ngài tha thiết mời gọi:

“Đừng sợ đến với Chúa Giêsu, đặc biệt qua Bí tích Hòa Giải. Đừng để mình bị tê liệt bởi ích kỷ hay sợ hãi. Hãy sống cho tình yêu đẹp, dù phải từ bỏ, để đạt đến hạnh phúc đích thực.”

Cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời

Từ Piô XII đến Phanxicô, tiếng nói của các Giáo hoàng luôn vang lên như lời mời gọi: hãy gặp gỡ Đức Kitô. Chính trong cuộc gặp gỡ này, người trẻ mới thực sự bước vào niềm vui trọn vẹn. Và nơi Năm Thánh 2025 này, qua lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Leone XIV, giới trẻ lại được dẫn vào một hành trình ba chiều: tiếng gọi của Đấng Bản Quyền, tiếng đáp trả của tuổi trẻ và ánh mắt yêu thương của Chúa Cha hằng sống.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-07/giubileo-giovani-magistero-papi.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *