Một tín hữu Công giáo mang thánh giá trong buổi canh thức thắp nến tại thành phố Cali, Colombia, ngày 24/8/2025, để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom bằng xe chở hàng gần căn cứ Không quân Vũ trụ Colombia.
Các Giám mục Colombia bày tỏ phẫn nộ trước những vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, do các nhóm ly khai khác nhau của phong trào du kích FARC trước đây thực hiện.
Các ngài lên án làn sóng bạo lực “tàn bạo” đã “làm rung chuyển đất nước,” và Tổng Giáo phận Cali – thành phố đông dân nhất Colombia, nơi xảy ra các vụ tấn công – đã khẩn thiết kêu gọi công lý và hòa bình.
Theo thông tin từ văn phòng thị trưởng (Reuters), 6 người chết và 71 người khác bị thương khi một chiếc xe chở hàng chứa chất nổ phát nổ gần căn cứ Không quân Vũ trụ Colombia.
Trực thăng cảnh sát bị bắn hạ
Trước đó vài giờ, một chiếc trực thăng Black Hawk UH-60 của Cảnh sát Quốc gia, tham gia chiến dịch tiêu hủy cây coca tại Amalfi (bang Antioquia), đã bị bắn rơi, khiến 12 sĩ quan thiệt mạng.
Trong tuyên bố ngày 22/8, Hội đồng Giám mục Colombia – do Đức TGM Francisco Javier Múnera Correa (Cartagena) cùng các vị lãnh đạo khác ký tên – cực lực lên án các hành vi khủng bố và bày tỏ “tình liên đới sâu xa” với gia đình các nạn nhân, trong “thời khắc mà bạo lực lại tiếp tục gõ cửa từng mái ấm Colombia, gieo rắc đau thương và tuyệt vọng.”
Các Giám mục tha thiết kêu gọi mọi phe liên hệ trong xung đột hãy từ bỏ “con đường sự chết, để bước đi trên con đường tôn trọng sự sống – con đường mang lại phẩm giá và cho phép phát triển đích thực của con người.”
Dấu vết của FARC cũ
Tổng thống Colombia Gustavo Petro quy trách nhiệm cho các nhóm ly khai của lực lượng FARC trước đây – những nhóm đã từ chối ký kết Thỏa thuận Hòa bình năm 2016, vốn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, cướp đi sinh mạng hơn 450.000 người.
Các Giám mục cũng kêu gọi chính quyền tăng cường an ninh và chăm lo toàn diện cho dân thường, đặt việc bảo vệ sự sống của người dân lên hàng ưu tiên không thể bỏ qua.
Lời kêu gọi công lý của Cali
Trong sứ điệp ngày 21/8, Đức TGM Luis Fernando Rodríguez Velásquez (Cali) nhận định đất nước lại một lần nữa nghe thấy “tiếng nổ kinh hoàng của bom đạn cướp đi sinh mạng con người.”
Ngài chia sẻ nỗi đau của dân tộc vốn đã chịu đựng bạo lực khủng bố suốt nhiều thập kỷ:
“Chúng ta đau đớn trước cái chết oan nghiệt. … Chúng ta đau đớn trước sự bất an và sợ hãi. … Chúng ta đau đớn trước sự suy thoái xã hội và luân lý.”
Ngài nhấn mạnh đây đã là vụ khủng bố thứ tư tại Cali trong năm 2025, bên cạnh nạn bắt cóc, vốn hoành hành ở Valle del Cauca – kể cả các vụ bắt cóc linh mục và tu sĩ.
Đức TGM Rodríguez dứt khoát kêu gọi:
“Không thể để tình trạng miễn trừ trách nhiệm trở thành chuyện thường ngày. Chúng tôi đòi hỏi công lý được thực thi mạnh mẽ, để những kẻ hoạch định, ra lệnh và thi hành các hành động tội ác này phải bị đưa ra trước công lý.”
Lời cầu nguyện cho các nạn nhân
Ngày 24/8, tại Cali đã diễn ra buổi canh thức thắp nến để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom xe chở hàng gần căn cứ không quân.
Trước đó, ngày 22/8, Đức Giáo hoàng Leone XIV đã kêu gọi một ngày toàn cầu ăn chay và cầu nguyện:
“Xin Chúa ban cho chúng ta hòa bình và công lý, lau khô những giọt lệ của những ai đang đau khổ vì chiến tranh.”
Hưởng ứng lời kêu gọi này, Đức TGM Cali đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Phêrô Tông đồ và mời gọi các giáo xứ trong Tổng giáo phận tha thiết cầu xin “ơn bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.”
Trong tuyên bố chung, Hội đồng Giám mục Colombia khẩn khoản mời gọi các tín hữu phó thác “thời khắc thử thách của dân tộc” cho sự chuyển cầu của Đức Maria – Nữ Vương Hòa Bình, để toàn dân cùng nhau tìm ra con đường tha thứ, hòa giải và xây dựng lại niềm hy vọng.
https://www.osvnews.com/colombias-bishops-condemn-terrorist-attacks-that-rocked-the-country/
CHIA SẺ / SHARES: