Không lực phá hủy nhà thờ tại Myanmar, nhưng đức tin vẫn không lay chuyển

Không lực phá hủy nhà thờ tại Myanmar, nhưng đức tin vẫn không lay chuyển

Đức cha Lucius Hre Kung, Giám mục Hakha, khẳng định đức tin của cộng đoàn Công giáo bang Chin, Myanmar, vẫn kiên vững sau khi Nhà thờ Chúa Kitô Vua tại Falam bị không kích phá hủy.
Bài của LiCAS News

“Người ta có thể phá hủy những bức tường của ngôi thánh đường, nhưng không thể phá hủy được đức tin. Đức tin của chúng ta vẫn vững vàng: cộng đoàn Dân Chúa tại Falam vẫn tiếp tục tin tưởng và hy vọng. Các tín hữu sẽ cùng nhau xây dựng lại Nhà thờ Chúa Kitô Vua, ai cũng sẽ góp phần của mình,” Đức cha Lucius Hre Kung chia sẻ trong chuyến thăm mục vụ tới đống đổ nát của ngôi thánh đường vừa bị tàn phá.

Theo bản tin của hãng tin Fides, Đức cha nhấn mạnh sức mạnh của cầu nguyện giữa chiến tranh và cảnh phải rời bỏ quê hương:

“Trong thời khắc đau thương và thử thách này, chúng ta vẫn gắn bó chặt chẽ với lời cầu nguyện, kết hợp với Trái Tim Chúa Kitô và Trái Tim Đức Maria, Đấng gánh lấy mọi đau khổ của nhân loại. Chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho chúng ta sức mạnh và niềm hy vọng để tiếp tục, để trông đợi một tương lai hòa bình.”

Ngôi thánh đường mới xây bị tàn phá

Nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Falam vừa được hoàn tất và cung hiến tháng 11/2023, phục vụ cho khoảng 1.000 giáo dân. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, thị trấn bị cuốn vào giao tranh giữa Lực lượng phòng vệ Chin (CDF) và quân đội chính phủ. Khi CDF kiểm soát Falam, quân đội Myanmar liền tiến hành không kích, khiến ngôi thánh đường mới xây bị đánh sập.

Cha Paulinus G.K. Shing, một linh mục địa phương, xúc động nhớ lại:

“Đó là một ngôi thánh đường rất đẹp, cộng đoàn giáo xứ rất trân quý và chăm sóc. Tôi hy vọng một ngày sớm thôi, nó sẽ được tái thiết. Thật đau lòng khi nhìn lại những hình ảnh lễ truyền chức linh mục từng được cử hành ở đó.”

Tổn thất lan rộng khắp bang Chin

Các trận không kích cũng làm hư hại Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Mindat, nơi được chọn làm tòa giám mục tương lai của tân Giáo phận Mindat, vừa được thành lập ngày 25/1/2025.

Theo Tổ chức Nhân quyền Chin, từ năm 2021 đến nay, ít nhất 107 cơ sở tôn giáo – trong đó có 67 nhà thờ – đã bị phá hủy tại bang Chin.

Đe dọa mới tại trung tâm Myanmar

Trong khi đó, tại Taungngu ở miền trung Myanmar, một mối đe dọa khác lại xuất hiện. Chính quyền quân sự có kế hoạch phá bỏ Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm cùng 19 ngôi chùa Phật giáo để phục vụ công trình khai quật thành cổ Toungoo-Ketumati thế kỷ XVI.

Các linh mục và tín hữu tại đây bày tỏ lo lắng, khẩn cầu Hội đồng Giám mục Myanmar can thiệp, yêu cầu chính quyền bảo vệ những nơi thờ phượng thiêng liêng, vốn là trái tim của đời sống tôn giáo và văn hóa địa phương.

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2025-08/myanmar-church-destroyed-chin-state-bishop-faith.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *