Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 10/9/2025, khi chào các tín hữu Ba Lan và Ả Rập, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi hai sứ điệp hòa bình. Trước hết, ngài nhắn nhủ cộng đoàn cầu nguyện cho các em nhỏ đang chịu đau khổ vì xung đột tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Ukraina và Gaza. Tiếp đến, ngài hướng về các tín hữu đến từ Thánh Địa đang bị bạo lực tàn phá, mời gọi họ “biến tiếng kêu đau thương thành lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.”
Lời mời gọi nhớ đến trẻ em trong chiến tranh
Kết thúc buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của hơn 35.000 tín hữu, dù có mưa nhẹ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Ngày Tưởng niệm Trẻ em Ba Lan Nạn nhân Chiến tranh, ngày mà Ba Lan tưởng nhớ đến những đau khổ và đóng góp của các em trong việc tái thiết đất nước sau Thế chiến II. Nhân đó, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi: “Xin anh chị em đừng quên, trong những lời cầu nguyện cũng như trong các dự án nhân đạo, những trẻ em của Ukraina, của Gaza và các vùng khác trên thế giới đang bị quật ngã vì bạo lực.”
Ngài phó thác các em nhỏ cùng toàn thể cộng đoàn cho sự che chở của Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, và ban phép lành từ trái tim cho mọi người hiện diện.
Biến tiếng kêu thành lời cầu nguyện
Khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt những người đến từ Thánh Địa, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với vùng đất đang chìm trong khói lửa kể từ tháng 10/2023. Dựa trên bài giáo lý hôm nay về cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá – một cái chết không lặng thinh nhưng vang lên “một tiếng kêu lớn hướng về Thiên Chúa” – Đức Thánh Cha mời gọi: “Anh chị em hãy biến tiếng kêu trong thử thách và đau thương thành lời cầu nguyện đầy tín thác.”
Ngài khẳng định: “Thiên Chúa luôn lắng nghe con cái Người và sẽ đáp lời vào thời điểm thích hợp nhất cho chúng ta.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa bảo vệ mọi người khỏi mọi sự dữ và ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn.
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-09/leone-xiv-prega-per-i-bambini-di-tutto-il-mondo.html
CHIA SẺ / SHARES: