Washington, D.C., 11/9/2025 – Chỉ vài tháng trước khi bị ám sát vào ngày 10/9, Charlie Kirk – người sáng lập tổ chức Turning Point USA, một nhà hoạt động bảo thủ nơi đại học và là một Kitô hữu Tin Lành nhiệt thành – đã chia sẻ rằng khi qua đời, ông chỉ muốn được nhớ đến vì đức tin Kitô giáo của mình.
Trong một buổi phỏng vấn hôm 29/6 trên chương trình The Iced Coffee Hour, người dẫn Jack Selby hỏi:
“Nếu tất cả biến mất, anh muốn được nhớ đến vì điều gì?”
“Nếu tôi chết ư?” – Kirk đáp.
“Đúng vậy, nếu tất cả chấm dứt, anh chỉ còn lại một điều để gắn liền với mình, thì điều đó là gì?”
“Tôi muốn được nhớ đến vì sự can đảm trong đức tin,” Kirk trả lời. “Đó là điều quan trọng nhất. Đức tin là điều quan trọng nhất.”
Trưa thứ Tư, trong lúc trò chuyện cùng sinh viên tại Đại học Utah Valley trong chuyến lưu diễn The American Comeback Tour, Kirk đã bị ám sát. Ông dựng một chiếc lều với biểu ngữ “Prove Me Wrong” (Hãy chứng minh tôi sai), mời gọi mọi người đến đối thoại và tranh luận.
Khoảng 3.000 người tham dự. Nhưng chỉ 20 phút sau, trong lúc tranh luận về vấn đề giới tính và bạo lực súng đạn, một tay súng từ mái nhà gần đó đã bắn một phát đạn trúng cổ Kirk, khiến ông tử vong tại chỗ.
Trước khi bị bắn, theo nhân chứng Brandon Russon, Kirk vẫn đang mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin: “Đức Kitô là Chúa, Con Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết.”
Trong các buổi thảo luận, Kirk thường xuyên khẳng định đức tin Kitô giáo. Ông nhấn mạnh: không thể có nền luân lý khách quan nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa. “Khi không có chân lý, quyền lực sẽ thống trị,” ông cảnh báo.
Kirk cũng thường chia sẻ giáo lý về ân sủng và sự cứu chuộc. Trên podcast của Bill Maher, ông giải thích: “Cái chết trên thập giá của Đức Kitô là hành động đền tội cho nhân loại… Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng chính Chúa Giêsu làm chúng ta được nên toàn vẹn.”
Suốt sự nghiệp, ông khuyến khích giới trẻ kết hôn, lập gia đình, chống phá thai và ý thức hệ giới, đồng thời truyền cảm hứng cho sinh viên theo Chúa Kitô.
Hiệp thông với Giáo hội Công giáo
Dù là Tin Lành, Kirk thường trao đổi thần học với người Công giáo. Vợ ông, Erika, là người Công giáo đã lãnh bí tích Rửa tội, và gia đình họ đôi khi tham dự Thánh lễ tại một nhà thờ Công giáo ở Arizona.
Kirk từng thừa nhận: “Người Tin Lành chúng tôi ít nói đến Đức Maria, nhưng thật ra cần nhấn mạnh hơn. Đức Maria chính là lời giải cho chủ nghĩa nữ quyền độc hại: Mẹ là gương mẫu của sự vâng phục và khiêm nhường.”
Ông cũng ca ngợi nhiều người trẻ quay trở lại nhà thờ, đặc biệt là tham dự Thánh lễ Công giáo vì họ tìm kiếm một điều “cổ xưa và đẹp đẽ.”
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, một người Công giáo, viết: “Charlie thật sự tin và yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Anh có một đức tin sâu xa.”
Đức cha Robert Barron (Giám mục Winona-Rochester) chia sẻ rằng chỉ hai tuần nữa Kirk sẽ tham gia chương trình Bishop Barron Presents. Ngài nói: “Trước hết và trên hết, anh ấy là một Kitô hữu đầy nhiệt huyết… Tôi hiệp cùng hàng triệu người cầu nguyện cho linh hồn anh được nghỉ yên trong Chúa.”
Kirk cũng từng lên tiếng về vụ xả súng tại Nhà thờ Truyền Tin (Annunciation Catholic Church) ở Minneapolis tháng trước: “Thập giá chính là câu trả lời của Thiên Chúa trước sự dữ. Câu hỏi không phải là ‘tại sao sự dữ tồn tại’, mà là ‘Thiên Chúa đã làm gì với nó?’ Và câu trả lời chính là Thập giá.”
https://www.catholicnewsagency.com/news/266523/charlie-kirk-before-death-i-want-to-be-remembered-for-courage-for-my-faith
CHIA SẺ / SHARES: