Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Anna, Vatican

Lúc 10 giờ sáng, Chúa nhật ngày 21 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Anna, ở ngay cổng vào thành Anna.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thánh đường nhỏ bé và cổ kính này có từ thế kỷ XVI và được Tòa Thánh ủy thác cho các cha Dòng Thánh Augustinô coi sóc từ năm 1929, tức là gần 100 năm nay. Các vị Giáo hoàng tiền nhiệm đã từng viếng thăm và dâng thánh lễ tại đây. Và hồi năm ngoái, Đức Hồng y Robert Prevost, nay là Đức Giáo hoàng, cũng đã cử hành thánh lễ tại đây.

Đồng tế thánh với Đức Thánh cha, trước sự tham dự của khoảng 100 người, có cha tân Bề trên Tổng quyền Dòng thánh Augustinô, cha sở và vài linh mục khác, đặc biệt có một cha cao niên Gioele Schiavela cùng dòng vừa mới mừng đại thọ 103 tuổi.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng của Chúa nhật thứ XXV Thường niên Năm C, với lời cảnh giác của Chúa Giêsu: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”, vì thế “anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của” (x. Lc 16,13).

Đức Thánh cha nói: “Đây không phải là một sự lựa chọn tạm bợ như bao chọn lựa khác, cũng không phải là một tùy chọn có thể điều chỉnh theo thời gian, tùy theo hoàn cảnh. Đây là một quyết định về một lối sống thực sự. Vấn đề là chọn đặt con tim của chúng ta ở đâu, xác định rõ chúng ta thật sự yêu ai, phục vụ ai với lòng tận tụy, và đâu mới là lợi ích đích thực của chúng ta.

Đó là lý do Đức Giêsu đặt của cải đối nghịch với Thiên Chúa: Chúa nói như thế bởi vì Người biết chúng ta là những thụ tạo nghèo hèn, cuộc đời chúng ta đầy dẫy nhu cầu. Ngay từ khi sinh ra, nghèo khó, trần trụi, tất cả chúng ta đều cần đến sự chăm sóc và tình thương, cần một mái ấm, lương thực, y phục. Cơn khát của cải có nguy cơ chiếm chỗ Thiên Chúa trong con tim ta, khi ta nghĩ rằng chính nó mới cứu được mạng sống mình, như người quản gia bất lương trong dụ ngôn (x. Lc 16,3-7). Cám dỗ là ở chỗ này: nghĩ rằng không có Thiên Chúa ta vẫn có thể sống tốt, trong khi nếu không có của cải ta sẽ buồn khổ và bị bao nhu cầu đè nặng.

Trước thử thách của sự thiếu thốn, ta cảm thấy bị đe dọa, nhưng thay vì tin tưởng cầu xin sự trợ giúp và biết chia sẻ trong tình huynh đệ, ta lại dễ tính toán, tích trữ, trở nên nghi ngờ và bất tín với người khác.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Những suy nghĩ ấy biến tha nhân thành đối thủ, thành kẻ cạnh tranh, hay thành người để ta lợi dụng. Như ngôn sứ Amốt cảnh báo, những kẻ muốn biến của cải thành công cụ thống trị thì chỉ mong “mua những kẻ nghèo khó bằng tiền” (Am 8,6), lợi dụng sự nghèo khổ của họ. Trái lại, Thiên Chúa dành các của cải của tạo thành cho hết thảy mọi người. Sự nghèo khó hiện sinh của chúng ta chính là dấu chỉ của một lời hứa và một mối dây liên kết, mà chính Chúa chăm sóc tận tình…

Lời Chúa không đặt con người vào những giai cấp đối nghịch, nhưng thúc đẩy tất cả đi đến một cuộc cách mạng nội tâm, một sự hoán cải khởi đi từ con tim. Khi đó, đôi tay chúng ta sẽ mở ra: để trao ban, chứ không để vơ vét. Khi đó, tâm trí chúng ta sẽ mở ra: để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chứ không để săn tìm lợi lộc rẻ nhất.”

Và Đức Thánh cha nhắc đến bài đọc thứ hai trong thánh lễ, rút từ thư thánh Phaolô gởi môn đệ Timôthê:

“Trước tiên, tôi khuyên hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay, tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa và tất cả những ai cầm quyền” (1Tm 2,1). Hôm nay, đặc biệt, Giáo hội cầu nguyện để các nhà lãnh đạo các dân tộc được giải thoát khỏi cám dỗ sử dụng của cải chống lại con người, biến nó thành vũ khí hủy diệt các dân tộc và thành độc quyền làm nhục người lao động. Ai phụng sự Thiên Chúa thì được giải thoát khỏi ách nô lệ của cải, còn ai phụng sự của cải thì trở thành nô lệ của nó! Ai tìm kiếm công lý thì biến của cải thành ích chung; ai tìm kiếm quyền lực thì biến ích chung thành chiến lợi phẩm của lòng tham.”

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn vì anh chị em, bằng nhiều cách, đã cộng tác để duy trì sinh khí cho cộng đoàn giáo xứ này, đồng thời còn thi hành một tông đồ vụ quảng đại. Tôi khích lệ anh chị em kiên trì trong hy vọng giữa một thời đại đang bị đe dọa nặng nề bởi chiến tranh. Biết bao dân tộc hôm nay đang bị nghiền nát bởi bạo lực và, hơn nữa, bởi sự dửng dưng trơ trẽn, bỏ mặc họ trong cảnh khốn cùng. Trước những thảm kịch này, chúng ta không muốn cam chịu, nhưng muốn loan báo bằng lời nói và việc làm rằng Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ thế gian, Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Xin Thánh Thần Người hoán cải tâm hồn chúng ta, để nhờ được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, kho tàng tối cao của Hội Thánh, chúng ta có thể trở thành những chứng nhân của tình yêu và hòa bình.”

Leone XIV con padre Gioele SchiavellaĐức Thánh cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ thánh Anna, Vatican2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano2025.09.21 Santa Messa - Parrocchia Santâ Anna in Vaticano

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *