Bốn vị Thánh châu Mỹ đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Tông huấn Dilexi Te

 

Bốn vị Thánh châu Mỹ đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Tông huấn Dilexi Te

Theo Aleteia

Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2025 – Trong Tông huấn Tông đồ đầu tiên mang tựa đề Dilexi Te, Đức Thánh Cha Lêô XIV, vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ và là vị Giáo hoàng thứ hai liên tiếp đến từ “Tân Thế giới”, đã giới thiệu bốn chứng nhân thánh thiện đến từ châu Mỹ như những ánh sáng soi dẫn cho Hội Thánh trong sứ vụ phục vụ người nghèo.

Tông huấn Dilexi Te, được công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025, là thành quả của một hành trình hiệp thông giữa các Giáo hoàng, được Đức Thánh Cha Phanxicô khởi sự trước khi Người được Chúa gọi về. Văn kiện tập trung vào tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo, được diễn tả như “trái tim của Tin Mừng và là con đường dẫn đến việc nên thánh trong đời sống Kitô hữu.”

Trong các trang của văn kiện, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng các vị thánh của châu Mỹ là những người đã để cho tình yêu Chúa Kitô thúc bách, trở nên hình ảnh sống động của lòng thương xót giữa những người cùng khổ nhất.

1/ Thánh Frances Xavier Cabrini – Người Mẹ của các di dân

saint Frances Cabrini

Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Frances Xavier Cabrini, thường được gọi là Mẹ Cabrini, như một trong “hai vị thánh vĩ đại đã nêu gương sáng ngời trong việc mục vụ cho người di dân.”

Sinh tại Ý, Mẹ Cabrini đã được Thánh Thần thúc đẩy rời bỏ quê hương để đến Hoa Kỳ, nơi ngài dấn thân phục vụ những cộng đoàn di dân nghèo khổ tại New York và nhiều vùng khác. Trở thành công dân Hoa Kỳ, Mẹ Cabrini là vị thánh đầu tiên mang quốc tịch Mỹ, và năm 1950, được công bố là Bổn mạng của mọi người di dân.

Trích dẫn lời Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Lêô XIV mô tả Mẹ Cabrini là người “được trang bị bởi lòng can đảm phi thường,” đã khai sáng các trường học, bệnh viện và cơ sở bác ái từ con số không, nhằm phục vụ những người nghèo tìm kế sinh nhai nơi vùng đất mới.

Với Mẹ Cabrini, Đức Thánh Cha nhận thấy “dòng chảy của Tin Mừng nơi những đôi tay phục vụ và trong ánh mắt yêu thương của người nữ tu dám nên nghèo với người nghèo, để mọi người được nhận biết phẩm giá làm con cái Thiên Chúa.”

2/ Thánh Dulce Lopes Pontes – Thiên thần của người nghèo tại Bahia

Picture of St. Dulce of the Poor.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhắc đến Thánh Dulce Lopes Pontes, được gọi là Thánh Dulce của người nghèo hay Thiên thần nhân hậu của Bahia. Ngài được phong hiển thánh năm 2019, trở thành nữ thánh đầu tiên của Brazil.

Tông huấn so sánh chứng tá của Thánh Dulce với Thánh Têrêsa Calcutta, nhưng “mang sắc thái của người Brazil”:

“Sơ Dulce đã đối diện với sự bấp bênh bằng sáng tạo, với khó khăn bằng hiền từ, và với túng thiếu bằng đức tin không lay chuyển. Từ việc chăm sóc những người bệnh trong một chuồng gà, Sơ đã kiến tạo nên một trong những công trình bác ái xã hội lớn lao nhất của đất nước.”

Đức Thánh Cha nhận định:

“Sơ Dulce đã làm việc giữa hàng ngàn người mỗi ngày, mà vẫn giữ được nét dịu dàng của người yêu mến Thiên Chúa. Sơ đã trở nên nghèo giữa người nghèo vì tình yêu dành cho Đấng Nghèo Hèn nhất. Đức tin của Sơ không tách rời khỏi thế giới, nhưng dẫn Sơ bước sâu hơn vào mầu nhiệm đau khổ của những người bé mọn.”

3/ Thánh Katharine Drexel – Tông đồ của Thánh Thể giữa người nghèo

SIOSTRA KATHARINE DREXEL

Sinh tại Philadelphia, trong một gia đình giàu có, Thánh Katharine Drexel đã chọn bước theo tiếng gọi của Đức Kitô trong đời sống tu trì. Sau khi gia nhập Dòng Nữ tử Bác ái, ngài sáng lập Dòng Nữ tu Thánh Thể (Sisters of the Blessed Sacrament), tận hiến cho sứ vụ giáo dục và phục vụ người Mỹ gốc Phi và người bản địa.

Trong Dilexi Te, Đức Thánh Cha Lêô XIV đặt Thánh Katharine trong hàng ngũ những vị thánh “đã biến tình yêu đối với Thánh Thể thành động lực của công lý và lòng thương xót.”

Ngài viết:

“Những vị thánh này đã nhận ra rằng người nghèo không chỉ là đối tượng của lòng từ tâm, mà còn là thầy dạy Tin Mừng. Không phải chúng ta mang Thiên Chúa đến với họ, nhưng chính giữa họ, chúng ta gặp được Thiên Chúa.”

“Phục vụ người nghèo không phải là hành động ban ơn từ trên xuống, nhưng là cuộc gặp gỡ giữa những người bình đẳng, nơi Đức Kitô tỏ mình ra và được tôn thờ.”

4/ Thánh Oscar Romero – Mục tử hiến mạng vì đoàn chiên

MGR-OSCAR-ROMERO

Sau cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV tôn vinh Thánh Oscar Arnulfo Romero, Tổng Giám mục San Salvador, vị tử đạo đã hiến dâng mạng sống khi đang cử hành Thánh lễ ngày 24 tháng 3 năm 1980.

“Ngài đã ôm lấy thân phận của phần đông đoàn chiên nghèo khổ, và biến họ thành trung tâm trong sứ vụ mục tử của mình,” Đức Thánh Cha viết.

Ngài nhấn mạnh rằng trong thời kỳ hậu Công đồng Vatican II, nhiều Giáo hội tại Mỹ Latinh đã ý thức mạnh mẽ về ơn gọi của Hội Thánh là đồng hành với người nghèo và góp phần vào công cuộc giải phóng của họ, điều mà Thánh Romero đã thể hiện bằng đời sống và cái chết của ngài.

“Chứng tá của Thánh Romero vẫn là lời mời gọi Hội Thánh hôm nay hãy trở nên tiếng nói cho những ai không được lắng nghe, và là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa những người bị bỏ rơi.”

Bốn vị thánh ấy – Frances Cabrini, Dulce Pontes, Katharine Drexel và Oscar Romero – được Đức Thánh Cha Lêô XIV trình bày như những ngôi sao sáng của đức ái. Cuộc đời của các ngài minh chứng rằng tình yêu dành cho người nghèo không phải là một việc làm tùy chọn, nhưng là cốt lõi của sứ vụ Kitô hữu, nơi con người gặp gỡ chính Đức Kitô, Đấng đã phán:

“Mỗi lần các con làm điều ấy cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *