Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa trang Verano, một trong những nghĩa trang cổ kính và nổi tiếng nhất của Rôma. Ngài nhắc nhớ rằng:
“Đức tin Kitô giáo, được đặt nền tảng trên mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, giúp chúng ta sống lại những ký ức không chỉ như sự hoài niệm quá khứ, nhưng còn – và trên hết – như niềm hy vọng hướng về tương lai.”
Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã viếng hầm mộ của Đền Thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Đức Thánh Cha đã qua đời.
Salvatore Cernuzio – Vatican News
“Thiên Chúa đã tiêu diệt sự chết muôn đời”
![]()
Chiều Chúa nhật, ngày 2 tháng 11, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dâng Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa trang Verano, Rôma. Giữa những tấm bia mộ và lăng tẩm, lời công bố về sự sống – sự sống đời đời do Đức Kitô ban tặng – vang lên mạnh mẽ:
“Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết muôn đời. Thật vậy, Người đã chiến thắng nó, mở ra cho chúng ta con đường tiến vào sự sống đời đời, khi Người đi qua thung lũng sự chết trong mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ kết hiệp với Người, chúng ta cũng có thể bước vào và vượt qua thung lũng sự chết ấy.”
Giữa thành phố của sự im lặng và hy vọng
Bốn pho tượng khổng lồ tượng trưng cho Chiêm niệm, Hy vọng, Bác ái và Thinh lặng, được điêu khắc vào thế kỷ XIX bởi Vespignani, như đang canh giữ khi Đức Thánh Cha tiến vào khu Quadriportico, nơi ngăn cách giữa đường phố thành thị và nghĩa trang – một “bảo tàng ngoài trời” độc đáo với những tác phẩm điêu khắc và di sản nghệ thuật vô giá.
Nghĩa trang Verano, rộng 83 hecta và được bao quanh bởi những bức tường cao đặc trưng, là nơi Đức Thánh Cha chọn để cử hành Phụng vụ ngày 2 tháng 11, tiếp nối truyền thống do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng năm 2013, khi ngài viếng nghĩa trang này ở khu San Lorenzo để cầu cho các linh hồn.
Từ đó, các Thánh lễ cầu hồn của các Đức Thánh Cha được cử hành tại nhiều nghĩa trang khác nhau như Anzio, Nettuno và các vùng phụ cận.
Một bó hoa trắng cho các linh hồn
Khi Đức Thánh Cha bước đi trong khu Pincetto của nghĩa trang, tiếng Requiem do ca đoàn Schola Cantorum hát vang lên. Khu vực này đã được phong tỏa từ sáng sớm, và khoảng 2.500 tín hữu – gồm giáo dân, tu sĩ, và linh mục – đã tề tựu xung quanh khu vực được bao bọc bởi những bia mộ, tượng thiên thần, Đức Mẹ sầu bi, các nhà nguyện và lăng mộ.
Ngay khi đến nơi, Đức Thánh Cha dừng lại trước mộ gia đình Antonia Coccia Nicolini, đặt một bó hoa hồng trắng trên phiến đá cẩm thạch, thinh lặng cầu nguyện và ban phép lành – như một cử chỉ tượng trưng cho tất cả những người đã yên nghỉ nơi đây.
“Chúng ta vẫn mang họ trong tim”
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mở đầu bằng lời tưởng nhớ:
“Dù họ đã lìa xa chúng ta vào ngày qua đời, nhưng chúng ta vẫn mang họ trong lòng. Ký ức về họ vẫn luôn sống động giữa đời thường của chúng ta.”
Ngài nói thêm:
“Nhiều khi, một điều gì đó khiến ta nhớ đến họ; ta hồi tưởng những kỷ niệm đã cùng chia sẻ. Nhiều nơi chốn, thậm chí hương thơm trong ngôi nhà, đều gợi lại hình ảnh của những người thân yêu đã ra đi.”
Ký ức dẫn tới niềm hy vọng Phục sinh
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngày lễ này không chỉ là hoài niệm:
“Đức tin Kitô giáo, được xây nền trên mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, giúp chúng ta sống lại những ký ức như niềm hy vọng hướng về tương lai. Không chỉ ngoái nhìn quá khứ, nhưng hướng về phía trước – về đích đến của cuộc hành trình, về bến bờ bình an mà Thiên Chúa đã hứa, về bữa tiệc không cùng nơi sự chết không còn nữa.”
“Niềm hy vọng này không phải là ảo tưởng để xoa dịu nỗi đau, cũng không chỉ là sự lạc quan của con người,” Đức Thánh Cha nói,
“nhưng là niềm hy vọng đặt nền trên sự Phục Sinh của Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và mở cho chúng ta con đường dẫn tới sự sống viên mãn.”
“Tình yêu mạnh hơn sự chết”
Nhắc lại một bài giáo lý gần đây, Đức Thánh Cha nói:
“Đức Kitô là cùng đích của hành trình chúng ta. Người bảo đảm cho điểm đến ấy, dẫn ta về nhà, nơi ta được chờ đón, được yêu thương và được cứu độ.”
Và điểm đến sau cùng ấy sẽ là một cuộc gặp gỡ của tình yêu – tình yêu mà Thiên Chúa đã dùng để tạo dựng chúng ta, tình yêu nhờ đó Con của Người cứu ta khỏi sự chết, và tình yêu ấy khiến Người ước ao cho chúng ta được sống mãi với Người và với những người thân yêu đã ra đi.
“Tình yêu chiến thắng sự chết. Trong tình yêu, Thiên Chúa sẽ quy tụ chúng ta cùng với những người thân yêu. Nếu chúng ta bước đi trong đức ái, cuộc sống của chính chúng ta sẽ trở thành một lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, nối kết chúng ta với các linh hồn, đưa ta gần hơn với họ, trong khi chờ đợi ngày được gặp lại nhau trong niềm vui của sự sống đời đời.”
“Người sẽ lau sạch mọi giọt lệ”
Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu phó thác mình cho niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng:
“Chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên Đức Kitô Phục Sinh và nghĩ đến những người thân yêu đã ra đi, như đang được bao bọc trong ánh sáng của Người. Hãy để cho lời hứa về sự sống đời đời của Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Người sẽ tiêu diệt sự chết muôn đời.”
Ngài kết thúc:
“Chúa đang chờ đợi chúng ta. Và khi cuộc hành trình trần thế kết thúc, chúng ta sẽ được vui mừng gặp lại Người, cùng với những người thân yêu đã đi trước chúng ta.
Xin lời hứa ấy nâng đỡ chúng ta, lau khô mọi giọt lệ, và hướng mắt chúng ta lên niềm hy vọng không bao giờ tàn phai.”
Sau khi đọc kinh “Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời”, Thánh Lễ kết thúc trong khi bóng hoàng hôn buông xuống giữa hàng cây tùng của Verano. Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người hiện diện – có người quỳ cầu nguyện, có người chụp lại khoảnh khắc bằng điện thoại, có người cầm hoa để đến viếng mộ thân nhân.
![]()
Trở về Vatican, Đức Thánh Cha viếng hầm mộ Đền Thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện riêng cho các Đức Thánh Cha đã qua đời.
CHIA SẺ / SHARES: