Hòa chung niềm vui mừng lễ thánh Martinô Porres, niềm vui ấy được nhân lên gấp bội, khi Liên huynh Trù Mật vinh dự được mang thánh hiệu của ngài. Vào lúc 09g30, thứ Hai, ngày 03.11.2025 vừa qua, Liên huynh hân hoan mừng lễ quan thầy tại nhà thờ giáo xứ Trù Mật. Thánh Lễ do cha GB. Nguyễn Hữu Tài, O.P. – Linh hướng huynh đoàn Đa Minh Giáo phận chủ tế. Hiệp dâng Thánh Lễ có quý Dì, quý Hội đồng giáo xứ, quý Ban hành giáo, quý đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, quý anh chị BPV Liên huynh, BPV 6 Huynh đoàn cơ sở, cùng rất đông anh chị em đoàn viên trong Liên huynh.
Tiết trời miền Bắc cuối thu se se lạnh, mưa nhẹ bay lất phất trong làn gió heo may đầu mùa. Nhưng ngay từ sáng sớm, tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Trù Mật thân yêu đã trăm tuổi, thanh bình và cổ kính, rộn ràng náo nức tiếng nói cười của quý anh chị em đoàn viên trong Liên huynh về dự lễ. Những cái bắt tay siết chặt, những lời thăm hỏi trao nhau thắm tình huynh đệ. Bầu khí ngày mừng lễ càng ấm áp hơn, khi Liên huynh được Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, đồng thời cũng là Cha Linh hướng của Liên huynh, đặc biệt quan tâm và hiếu khách.
Trước Thánh Lễ, anh chị em cùng nhau quy tụ trong nhà thờ, vui mừng chào đón Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp – Chủ tịch Ủy ban mục vụ giáo dân Giáo phận, đến gặp gỡ và chia sẻ với anh chị em. Cha nhấn mạnh ba điều cần thiết trong đời sống hội đoàn.
Cầu nguyện: Cầu nguyện là việc không thể thiếu trong đời sống người Kitô hữu, nhất là các hội đoàn. Một hội đoàn mà không có sự cầu nguyện, thì hội đoàn đó khó có thể tồn tại. Vì khi cầu nguyện là ta được tâm tình cùng Thiên Chúa, chúng ta thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và xin ơn Chúa qua việc cầu nguyện. Ngày nay, theo trào lưu của thời đại, việc cầu nguyện đang dần bị thu hẹp. Nhưng một điều rất đáng mừng, đó là giáo xứ, giáo họ nào có huynh đoàn Đa Minh, nơi đó bớt đi sự vắng vẻ, lạnh lẽo, bởi huynh đoàn có các giờ kinh Phụng vụ sớm tối.
Hiệp nhất: Các giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn phải có sự hiệp nhất. Nhờ sự hiệp nhất, chúng ta mới xây dựng Giáo hội và làm chứng cho Chúa. Nếu chúng ta lục đục, chia rẽ, mâu thuẫn thì thật khốn cho chúng ta. Trong Bát phúc Chúa dạy chúng ta “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình” và Chúa Giêsu khao khát điều đó “Lạy Cha! Xin cho họ nên một”.
Sự thật: Huynh đoàn Đa Minh hằng năm được thường huấn các khóa Chân lý, mà Chân lý là sự thật. Vậy khi đã được học sự thật, thì chúng ta càng phải sống trong sự thật, nói thật, nghĩ thật, hành động trong sự thật, yêu mến và bảo vệ sự thật.
Tiếp theo, cha GB. Nguyễn Hữu Tài, O.P. – Linh hướng huynh đoàn giáo phận, chia sẻ cũng như hướng dẫn cụ thể việc tổ chức buổi nguyệt hội. Cha mời gọi các huynh đoàn phát triển con số hội viên bằng chính những việc làm thiết thực, cùng những phương pháp và mục tiêu cụ thể. Đồng thời, Cha cũng nhấn mạnh trong ba năm tới, từ năm 2026 đến năm 2028, Hội đồng Giám mục Việt Nam xuyên suốt cùng với các chủ đề ra đi Loan báo Tin Mừng. Đó cũng là sứ vụ của người đoàn viên Đa Minh, đã được khởi xướng từ thời Cha thánh Đa Minh, ra đi đến với những người khô khan nguội lạnh, đến với những người lạc giáo. Vì vậy, thánh Đa Minh đã xin lập Dòng để đến với họ.
Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh Lễ mừng thánh Martinô de Porres, O.P. – Quan thầy của Liên huynh, do cha GB. Nguyễn Hữu Tài O.P. – Linh hướng huynh đoàn Đa Minh giáo phận chủ sự. Bước vào Thánh Lễ, Cha mời gọi cộng đoàn hiện diện, cách riêng là anh chị em trong Liên huynh Trù Mật, hiệp dâng Thánh Lễ, hướng tâm hồn tạ ơn Thiên Chúa, nhân ngày lễ quan thầy của Liên huynh, vị thánh tông đồ bác ái. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Martinô, ban cho tất cả các thành viên trong Liên huynh được đầy ân sủng Chúa, noi gương thánh Martinô, luôn ra đi thực hiện lòng thương xót của Chúa, mang bình an và tình thương của Chúa đến cho tha nhân.
Giảng trong Thánh Lễ, Cha đã tóm tắt tiểu sử thánh Martinô, một vị thánh được sinh ra bởi một người mẹ nô lệ, với một màu da đen, màu da bị coi là thấp hèn nhất trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng dù bị khinh chê, dù bị gạt bỏ, thánh nhân vẫn tạ ơn Chúa và luôn luôn mở rộng lòng mình ra đối với người khác. Ngay cả khi phải vất vả đi giặt thuê, để kiếm mấy đồng bạc lẻ giúp mẹ con qua ngày, nhưng khi gặp người ăn xin khốn khổ bên lề đường, thánh nhân không cầm lòng, nên đã cho đi hết số tiền đó, dù ít ỏi nhưng đó là tất cả công lao của một ngày lao nhọc. Lòng quảng đại của thánh Martinô ngay cả khi minh cũng đang là một người khốn khổ, chứ không phải khi mình dư thừa thì mình mới bố thí, mới giúp người khác. Thánh nhân đã giúp người khác theo nhu cầu của họ cần, chứ không phải theo nhu cầu của chúng ta, có thừa rồi mới giúp.
Thánh Lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho Liên huynh đã có lời cảm ơn Cha Linh hướng huynh đoàn Đa Minh giáo phận, cùng quý Dì, quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo, BPV huynh đoàn giáo phận và cộng đoàn hiện diện. Lời cảm ơn được gói trọn trong bó hoa tươi thắm, trao tặng Cha Linh Hướng trong tiếng pháo tay ròn rã của niềm hân hoan mừng lễ quan thầy.
Hồng Minh
CHIA SẺ / SHARES: