Bà là một nông dân chân lấm tay bùn, hiền lành, chất phác. Tuy ít học, nhưng bà rất siêng năng trong các việc đạo đức của xứ đạo. Bà được mời gia nhập Dòng Ba Đa Minh đã từ lâu. Mới đây, có người ở xa về sinh hoạt gặp gỡ hội đoàn, tình cờ hỏi bà:
– Vì sao cô lại chọn vào Huynh đoàn Đa Minh?
Bà vui vẻ trả lời mau mắn:
– Dạ, vì em thích Thánh Đa Minh. Nhìn bức tượng ở khuôn viên nhà thờ, em thấy Đức Mẹ trao tràng chuỗi Mân Côi cho Ngài. Mà nhà em, tối nào trước khi ngủ cũng lần chuỗi Mân Côi. Em đi làm về, lúc nào rảnh đều thích lần chuỗi, noi gương Thánh Đa Minh sống tốt lành, thực hành bác ái…
Con cháu trong nhà thấy bà cần cù, chăm chỉ việc ruộng đồng. Lúc về nhà, bà vẫn tươi cười, đảm đang, quán xuyến nội trợ, phụ giúp chồng con rất chu đáo.
Sáng nào bà cũng dậy sớm, khi gà vừa gáy lúc 4 giờ, để đến nhà thờ dự lễ và nguyện kinh Phụng vụ với Huynh đoàn giáo dân Đa Minh.
Chính nhờ gương sáng cụ thể ấy, bà đã cảm hóa được chồng mình – người vốn trước kia rất lười biếng – mà nay cũng theo bà xin gia nhập vào Huynh đoàn Đa Minh. Ông còn kéo thêm con cháu vào giới trẻ Đa Minh nữa, và rủ thêm một số bác trung niên, bạn hữu cùng gia nhập hội cho vui. Trước hết là để tìm niềm vui trong bầu khí sinh hoạt hội đoàn; rồi dần dần, sẽ được học hỏi “Luật sống Đa Minh” để biết rõ mục đích tốt lành mà mình phải theo đuổi.
Bữa nọ, ông đột nhiên nói với bà xã:
– Ngoài Thánh Đa Minh ra, tháng 11 tới chúng ta còn mừng “Lễ Các Thánh”, nghĩa là mừng chung tất cả các vị Thánh trong Giáo Hội. Hy vọng mỗi thành viên trong đại gia đình Đa Minh chúng mình cũng được trở nên “thánh”, thì Chúa vui lắm đó, đúng không bà?
Bà cười tươi như hoa nở, đáp lời:
– Ráng sống thánh thiện để được nên thánh, noi gương các Thánh mà sống!
BCT
CHIA SẺ / SHARES: