Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm mộ Thánh Phanxicô tại Assisi: Thế giới đang tìm kiếm những dấu chỉ của niềm hy vọng (20/11/2025)

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến Assisi, nơi ngài gặp gỡ các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ý (CEI) trong khuôn khổ Đại hội Khoáng đại lần thứ 81. Trước cuộc gặp gỡ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha đã dừng chân tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô để kính viếng vị Thánh nghèo khó.
“Tôi đã cầu nguyện cho hòa bình. Tôi luôn cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho các cộng đoàn này,” Đức Giáo hoàng nói với các nhà báo bên ngoài Đan viện các nữ tu Augustinô tại Montefalco, nơi ngài đến sau khi viếng Assisi.

Benedetta Capelli – Assisi

“Thật là một phúc lành khi hôm nay tôi được đến nơi thánh thiêng này. Chúng ta đang tiến gần đến kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô; điều này giúp chúng ta chuẩn bị để cử hành vị đại thánh khiêm hạ và nghèo khó, trong khi thế giới đang tìm kiếm những dấu chỉ của niềm hy vọng.”

Đó là những lời công khai đầu tiên mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV cất lên tại Assisi, trước mộ thánh Phanxicô – điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm thị trấn thuộc vùng Umbria, nơi ngày 20 tháng 11 hôm nay ngài gặp các giám mục của CEI nhân phiên bế mạc Đại hội Khoáng đại lần thứ 81.

Đến Assisi

Sáng nay, Đức Thánh Cha đáp trực thăng, hạ cánh sau 8 giờ tại sân vận động Migaghelli. Từ đó, ngài đi ô tô vào trung tâm Assisi – miền đất của vị “Poverello”, mảnh đất của nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và lòng đạo đức, đồng thời là điểm đến của hàng triệu khách hành hương, trong đó có hai mươi vị giáo hoàng từng ghé thăm qua nhiều thế kỷ. Nổi bật là Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị đã ký Thông điệp Fratelli Tutti tại đây vào năm 2020.

Đón tiếp tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô

Lần này là chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Trước khi đến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Các Thiên Thần để gặp gỡ CEI, vào lúc hơn 8 giờ 30, ngài đã muốn đến kính viếng mộ Thánh Phanxicô – bổn mạng nước Ý.

Chờ đón ngài tại quảng trường, dưới cơn mưa nặng hạt và thời tiết giá lạnh, là một nhóm tín hữu hô vang “Viva il Papa!”.
Tại cửa vào Vương Cung Thánh Đường, Cha Marco Moroni – Giám quản Thánh đường – cùng các tu sĩ đã tháp tùng Người Kế vị Thánh Phêrô xuống khu mộ, nơi được thắp sáng bởi đèn dầu dâng cúng năm nay từ vùng Abruzzo, trên đó khắc một câu thơ của Dante trong Paradiso:
“Không gì khác ngoài một tia từ ánh sáng Người.”

Đây là một cử chỉ đặc biệt trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị thánh, với việc trưng bày thánh tích của ngài.

Cầu nguyện tại mộ Thánh nghèo khó

Il Papa nella cripta della Basilica inferiore di San Francesco, dinanzi alla tomba del Poverello

Tại nơi các bức tường đá cổ xưa cất giữ thi hài vị thánh ngay dưới bàn thờ chính của Vương Cung Thánh Đường, Đức Giáo hoàng dừng lại trong thinh lặng và cầu nguyện sốt sắng. Sau đó, ngài cất vài lời – được phát ra bên ngoài qua hệ thống loa – để nhắc lại sứ điệp hy vọng mà vị thánh khiêm hạ nhưng vĩ đại này vẫn tiếp tục trao tặng cho Giáo hội và thế giới suốt nhiều thế kỷ.

Lời nói về hòa bình

Il saluto del Papa dalla Basilica inferiore di San Francesco

Tại Montefalco, nơi ngài cử hành Thánh lễ và dùng bữa trưa tại Đan viện Thánh Clara của các nữ tu Augustinô, Đức Giáo hoàng chia sẻ với các nhà báo rằng ngài đã cầu nguyện cho hòa bình tại mộ Thánh Phanxicô:

“Tôi luôn cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho sự bình an của các cộng đoàn này và cho mọi tín hữu tại Umbria,” ngài nói.
“Đây là miền đất của rất nhiều vị thánh. Tôi rất vui vì đã được ở Assisi sáng nay và giờ đây là tại Montefalco… Với các nữ tu, với các chị em dòng Clara (thuộc Đan viện Thánh Leonardo ở Montefalco, gặp gỡ tại sân trong của các nữ tu Augustinô cùng Đức Tổng Giám mục Renato Boccardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Umbria), bầu khí thật thánh thiêng.”

Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người:
“Hãy nghĩ đến chiều kích thiêng liêng của đời sống – điều vô cùng quan trọng. Chúng ta cần luôn tìm kiếm những khoảnh khắc ân sủng ấy, cầu nguyện cho hòa bình, cho thế giới, và cho thiện ích của các cộng đoàn và các tín hữu tại Umbria.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *