Thứ Bảy, ngày 13.12.2025 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, Huynh đoàn giáo dân Đa Minh TGP. Sài Gòn đã long trọng cử hành Thánh Lễ kính thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, vị thánh bổn mạng kiên cường của mình.
Trong không gian Thánh Đường mang bản sắc Á Đông, ngập tràn ánh sáng dịu dàng và hương trầm, hàng trăm ngàn đoàn viên, cùng quý Đức Cha, quý Cha và khách mời đã quy tụ trong một bầu khí hiệp thông ấm áp, đầy ơn thánh. Từ rất sớm, những nụ cười thân thiện của Ban Phục vụ đã đón tiếp mọi người. Đúng 08 giờ 10, cộng đoàn cùng bước vào giờ Kinh Phụng vụ do Liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm dẫn dắt. Những lời kinh ngân vang chậm rãi đã giúp mỗi tâm hồn lắng lại, hướng về Thiên Chúa với lòng sốt mến, như chuẩn bị một mảnh đất màu mỡ để đón nhận hạt giống ân sủng Lời Chúa trong ngày lễ trọng đại.
Sau đó, Cha Đa Minh Trần Bình Tiên, O.P. – Đặc trách huynh đoàn TGP. Sài Gòn, trong chiếc áo dòng trắng, đã chia sẻ bài huấn từ đầy cảm hứng. Với giọng nói ấm áp, gần gũi, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, Cha khắc họa hình ảnh thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, một thanh niên trẻ tuổi đã can đảm làm chứng cho đức tin giữa cơn bách hại. Cha mời gọi mỗi đoàn viên huynh đoàn Đa Minh hôm nay, hãy biết sống tinh thần Đa Minh đích thực: chiêm niệm sâu xa và quảng đại chia sẻ hoa trái chiêm niệm ấy.
Sau giây phút nghỉ giải lao, cộng đoàn cùng tập hát cộng đoàn, dưới sự hướng dẫn của một nữ tu trẻ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA). Những giai điệu hòa quyện, làm cho bầu khí thêm trang nghiêm, gần gũi. Tiếp nối, cộng đoàn lắng nghe tiểu sử thánh nhân, giúp mọi người chiêm ngắm rõ hơn hành trình đức tin kiên trung của vị thánh tử đạo, bổn mạng mà Huynh đoàn Giáo phận yêu mến và noi theo.
Đúng 09 giờ 30, đoàn đồng tế tiến vào Thánh Đường trong tiếng hát vang vọng và ánh nến lung linh. Chủ tế là Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., cùng quý Cha Đặc trách, phụ tá và quý Cha trong Dòng. Màu đỏ thắm của lễ phục như nhắc nhớ: máu đào tử đạo và lòng trung thành đến hơi thở cuối cùng của thánh Tôma Đệ, cùng với hàng hàng lớp lớp đoàn viên nam nữ trong áo trắng tinh, huy hiệu Dòng lấp lánh trên ngực áo, tạo nên một bức tranh hiệp nhất thật đẹp mắt. Thánh Lễ được cử hành cách long trọng và sốt sắng, trở thành đỉnh cao của ngày mừng bổn mạng. Lời kinh, tiếng hát, sự thinh lặng chiêm niệm, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
Sau Thánh Lễ, anh Trưởng Ban Phục vụ huynh đoàn giáo phận Giuse Phạm Quang Bổng, O.P. đã thay cộng đoàn dâng lời tri ân chân thành tới Đức Cha, quý Cha, các Ban phục vụ và toàn thể anh chị em. Những tấm hình lưu niệm chụp chung đã ghi lại khoảnh khắc huynh đệ ấm áp, như dấu ấn không phai của ngày hồng phúc. Thánh Lễ khép lại trong niềm vui dịu dàng và lòng biết ơn sâu lắng. Mỗi đoàn viên ra về mang theo quyết tâm mới: noi gương thánh Tôma Đệ, sống đức tin cách can đảm và nhiệt thành, để ánh sáng Tin Mừng tiếp tục tỏa lan giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT.HĐTGP. Sài Gòn
CHIA SẺ / SHARES: