Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại Nhà nguyện Sistine và ban Bí tích Rửa Tội cho 12 bé trai và 8 bé gái, là con của các nhân viên Vatican. Trong bài giảng, ngài nhắc rằng sẽ đến ngày các em “trở nên nặng trong vòng tay cha mẹ” và cũng sẽ đến ngày “chính các em sẽ nâng đỡ cha mẹ mình”. “Bí tích Rửa Tội liên kết chúng ta trong một gia đình duy nhất là Hội Thánh”, Đức Thánh Cha nói thêm, đồng thời trấn an các bậc cha mẹ rằng: “Chúa sẽ luôn đồng hành trên từng bước đường của anh chị em”.
Salvatore Cernuzio – Vatican
![]()
Tiếng bập bẹ của các em bé lớn hơn, tiếng khóc oe oe của những trẻ sơ sinh, vài tiếng “ma-ma”, “ư-ư” vang lên như những nốt nhạc tự nhiên hòa vào Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành sáng nay, 11 tháng Giêng, tại Nhà nguyện Sistine, nhân Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa.
Đây là dịp mà, theo truyền thống được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng từ thập niên 1980, vị Giáo hoàng đích thân rửa tội cho con cái các nhân viên đang phục vụ tại Tòa Thánh. Năm nay có 20 em nhỏ, được bồng ẵm dưới mái vòm lộng lẫy của Michelangelo, trong vòng tay cha mẹ – những người dỗ dành con bằng núm ti giả, sách nhỏ, hoặc chỉ cho các em ngước nhìn những bức bích họa uy nghi phía trên đầu.
20 tân tòng nhỏ bé
![]()
Mười hai bé trai và tám bé gái đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội từ tay Đức Thánh Cha Lêô XIV. Các em mang những tên gọi:
Matilde Maria Agata; Federico; Caterina Inti; Cristopher Francesco; Chiara; Damiano; Marcello; Flavio; Viola; Giuseppe Mattia; Simona; Beatrice; Davide Maria Beatrice; Niccolò; Mattia; Leonardo; Matteo; Vittoria; Mattia.
Hôm nay, các em – như Đức Thánh Cha nói trong bài giảng ngắn – “được biến đổi thành những thụ tạo mới”.
Thánh lễ được cử hành với các công thức phụng vụ của nghi thức Rửa Tội:
“Anh chị đặt tên gì cho con?” – “Anh chị xin điều gì cho con?” – “Anh chị có ý thức về trách nhiệm của mình không?”
Sau câu trả lời của cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu, Đức Thánh Cha nói:
“Hỡi các con bé nhỏ thân yêu, với niềm vui lớn lao, Hội Thánh của Thiên Chúa đón nhận các con.”
Ngài lần lượt vẽ dấu Thánh Giá trên trán từng em, đùa vui với vài em nhỏ, vuốt ve, nắm lấy bàn tay bé xíu của các em – những cử chỉ rất phụ tử, làm nổi bật dung mạo hiền lành của vị Mục tử tối cao.
“Nếu lương thực và áo mặc là cần thiết, thì đức tin còn cần thiết hơn”
![]()
Bài đọc thứ nhất trích từ ngôn sứ Isaia, bài đọc thứ hai từ Sách Công vụ Tông đồ, và bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, thuật lại việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
Từ trình thuật Tin Mừng này, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm rằng:
“Khi Chúa bước vào lịch sử, Người đến gặp từng cuộc đời với một trái tim rộng mở và khiêm hạ.”
Con Thiên Chúa khai mở một thời đại mới, và điều đó hôm nay cũng đang xảy ra nơi 20 em nhỏ này:
“Bởi vì Thiên Chúa yêu thương các em, nên các em trở thành Kitô hữu, là anh chị em của chúng ta.”
Ngài nói với các bậc cha mẹ:
“Cũng như từ anh chị em, các em đã nhận được sự sống, thì giờ đây các em nhận được ý nghĩa để sống sự sống ấy: đó là đức tin.”
Đức Thánh Cha đặt một câu hỏi rất đời thường:
“Ai trong chúng ta lại để con trẻ không có áo mặc, không có lương thực, chờ đến khi lớn lên chúng tự chọn mặc gì, ăn gì?”
Và ngài kết luận:
“Nếu lương thực và áo mặc là cần thiết để sống, thì đức tin còn cần thiết hơn nữa, bởi vì với Thiên Chúa, sự sống tìm được ơn cứu độ.”
Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua cha mẹ
Theo Đức Thánh Cha, tình yêu của Thiên Chúa được ‘biểu lộ trên trần gian’ qua chính cha mẹ, những người xin cho con mình ân huệ đức tin.
Ngài chia sẻ một hình ảnh đầy cảm động:
“Sẽ đến ngày các con trở nên nặng nề trong vòng tay anh chị em; và cũng sẽ đến ngày chính các con là những người nâng đỡ anh chị em.”
Và ngài cầu chúc:
“Ước gì Bí tích Rửa Tội – bí tích liên kết chúng ta trong một gia đình duy nhất là Hội Thánh – thánh hóa mọi gia đình anh chị em trong mọi thời khắc, ban sức mạnh và sự bền bỉ cho tình yêu gắn kết anh chị em.”
Các dấu chỉ phụng vụ của Bí tích Rửa Tội
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích các cử chỉ của nghi thức – mà ngài gọi là “những chứng tá thật đẹp”:
- Nước Rửa Tội: thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi
- Áo trắng: y phục mới mà Chúa Cha ban cho chúng ta trong bữa tiệc vĩnh cửu Nước Trời
- Nến sáng lấy từ Nến Phục Sinh: ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh soi chiếu con đường đời tín hữu
Ước mong của Đức Thánh Cha là hành trình này được tiếp tục trong niềm vui, suốt năm mới và trọn cả cuộc đời, trong xác tín rằng:
“Chúa sẽ luôn đồng hành trên từng bước chân của anh chị em.”
Niềm vui gia đình và món quà của Đức Thánh Cha
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và kinh cầu các Thánh. Đức Thánh Cha trực tiếp đổ nước trên đầu từng em, mỉm cười trước những tiếng khóc phản đối vì đầu bị ướt, hoặc khen “giỏi lắm” khi các em bình tĩnh.
Khi kết lễ, trong tiếng hát Adeste Fideles, Đức Thánh Cha đứng chào từng gia đình, bắt tay, vuốt ve, ban phép lành cho các em nhỏ. Mỗi gia đình còn nhận được một huy chương Đức Maria, như món quà kỷ niệm từ vị Cha chung của Hội Thánh.
CHIA SẺ / SHARES: