Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp: Khánh thành Cơ sở Bảo trợ Xã hội Dưỡng lão tình thương Đa Minh tại Gp. Cần Thơ

Giữa một xã hội tưởng chừng đã đủ đầy, vẫn còn đó những phận người già yếu, khốn khổ. Có những phận người mới sinh ra đã côi cút, lớn lên lầm lũi, lang bạt khắp nơi để mưu sinh và cuối đời lại rơi vào cảnh lầm than, không cửa nhà, không có chỗ tựa nương tinh thần và không người chăm sóc… Trước thực tại ấy, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – dù đã có Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên tại Giáo phận Xuân Lộc – vẫn thao thức không nguôi khi không thể đón nhận hết những bà cụ neo đơn như vậy. Từ thao thức ấy, qua nhiều năm cầu nguyện, ước mơ, tìm kiếm và phó thác, thì nay, theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, một Cơ sở Bảo trợ Xã hội Dưỡng lão Tình thương mang tên Thánh Tổ phụ Đa Minh đã được hình thành trên mảnh đất giáo phận Cần Thơ, như một dấu chỉ cụ thể của lòng xót thương và hy vọng.

Sáng thứ bảy, ngày 17/01/2026, tại một cộng đoàn mới được thiết lập của Hội dòng là Tu xá Thánh Đa Minh tọa lạc trong Giáo xứ Thái Hải (Giáo hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ), Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục Giáo phận Cần Thơ – đã đến Làm Phép Nhà và chủ sự Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp khánh thành Cơ sở Bảo trợ Xã hội Dưỡng lão Tình thương Đa Minh vừa được xây dựng.

Hiệp thông trong niềm vui của Hội dòng có Cha Phêrô Vũ Văn Hài – Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ; Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh – Đặc trách Caritas Giáo phận; Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hà – Chánh xứ Thái Hải; Cha Phêrô Trương Minh Hải – Quản hạt Đại Hải; quý Cha trong Giáo hạt; quý Cha có liên hệ với Hội dòng; Cha Bề trên và quý Cha, quý Thầy Dòng Đa Minh; quý Bề trên Giám tỉnh, quý Bề trên và quý Tu sĩ nam nữ đại diện các Hội dòng đang phục vụ tại Giáo phận Cần Thơ; cùng quý chức Ban Hành giáo, quý ân nhân, thân nhân và một số vị đại diện bà con giáo dân. Bên cạnh đó, sự hiện diện và đồng hành của đại diện các cấp Chính quyền Phường Ngã Bảy, Tp. Cần Thơ cũng là dấu chỉ của sự quan tâm, nâng đỡ và chia sẻ dành cho công trình mang ý nghĩa nhân đạo và xã hội này.

Nghi thức làm phép cơ sở được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho tất cả những ai đã góp công, góp sức, góp của để công trình được hình thành. Sau khi Đức Cha và Cha đặc trách Caritas Giáo phận rảy nước phép cho tòa nhà mới, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ Tạ Ơn là đỉnh cao của ngày hồng ân này.

 

Trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh đến tình yêu thương và mời gọi cộng đoàn nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa nơi những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, nơi những con người dám mở lòng trước nỗi đau của tha nhân. Thánh lễ là lời tri ân sâu xa dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng thời là lời nguyện xin cho sứ vụ mới của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp tại Giáo phận Cần Thơ luôn đón nhân được sự nâng đỡ và cộng tác, để sứ vụ nơi đây trổ sinh hoa trái trong yêu thương và phục vụ. Kết thúc thánh lễ, Sơ Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Thu Hà, OP đại diện Hội dòng cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, đại diện Chính quyền, anh Chủ thầu, quý Ân nhân và mọi người tham dự vì tình yêu thương và sự hỗ trợ dành cho Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp trong đời tu và sứ vụ, đặc biệt trong việc xây dựng Viện Dưỡng Lão Tình Thương Đa Minh này.

Sau thánh lễ, bằng một liên vũ khúc mang tên “Đa Minh Tam Hiệp”, quý Sơ đã nhẹ nhàng trả lời cho câu hỏi: “Tại sao Hội dòng lại muốn hiện diện trên vùng đất Cần Thơ này, và tại sao những người nữ tu chân yếu tay mềm này lại muốn ôm lấy những rắc rối của phận người già cả, bệnh tật, neo đơn?”. Câu trả lời chính là: vì thao thức được ở bên những phận người yếu thế nhất: những người già bệnh tật, neo đơn, cần được yêu thương và chăm sóc trọn vẹn trong những năm tháng cuối đời để họ được sống và chết với phẩm vị của người con Chúa mà không phải lo lắng ăn gì, mặc gì, và ai sẽ chăm sóc, ai lo viện phí, thuốc men… để không người con nào của Chúa cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Buổi lễ khép lại trong bầu khí vui tươi, hân hoan của bữa tiệc mừng đơn sơ, chan chứa niềm vui hiệp thông. Tuy nhiên, công trình vừa khánh thành mới chỉ là bước khởi đầu, là 1/5 trong tổng thể dự án của cơ sở Bảo trợ Xã hội Dưỡng lão Tình thương mà Hội Dòng đang ấp ủ. Phía trước vẫn còn là một hành trình dài, Hội dòng cần có sự chung tay góp sức của mọi người, để cơ sở này thực sự trở thành mái nhà an lành cho những cụ bà già yếu, neo đơn, không nơi nương tựa và không phân biệt tôn giáo được chăm sóc hoàn toàn miễn phí và sống những năm tháng cuối đời trong phẩm giá, bình an, hạnh phúc.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho sứ vụ yêu thương này; cho tất cả những ai đã, đang và sẽ âm thầm góp phần bằng lời cầu nguyện, sự nâng đỡ và sẻ chia, để mái ấm yêu thương mang tên Thánh Đa Minh tại Giáo phận Cần Thơ được sớm hoàn thiện, như một chứng tá sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Ban Truyền Thông Hội Dòng

https://gpcantho.com/khanh-thanh-co-so-bao-tro-xa-hoi-duong-lao-tinh-thuong-da-minh/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *