Mùa Chay không chỉ là thời gian cầu nguyện và hãm mình, nhưng còn là thời điểm Hội Thánh mời gọi chúng ta sống bác ái cách cụ thể. Bên cạnh việc ăn chay, đọc kinh và hy sinh riêng tư, chúng ta được thúc đẩy bước ra khỏi sự tiện nghi của mình để phục vụ cộng đoàn.
Dưới đây là 5 gợi ý đơn giản nhưng ý nghĩa:
1. Tình nguyện tại các bữa ăn Mùa Chay
Nhiều giáo xứ tổ chức các bữa súp hoặc bữa cá tối thứ Sáu trong Mùa Chay. Đây vừa là dịp sinh hoạt cộng đoàn, vừa gây quỹ hoặc nâng đỡ người nghèo. Những hoạt động này luôn cần người phụ giúp: chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp, phục vụ bàn, rửa chén…
Nếu trước nay bạn chưa tham gia, Mùa Chay năm nay có thể là cơ hội tốt để bắt đầu.
2. Thăm viếng người già yếu, bệnh tật
Trong mỗi giáo xứ đều có những giáo dân lớn tuổi hoặc đau bệnh không thể tham dự Thánh lễ thường xuyên. Linh mục hay phó tế thường cần người hỗ trợ thăm viếng, trò chuyện và nâng đỡ tinh thần cho họ.
Ngay cả những cụ vẫn có thể đi lễ nhờ người thân đưa đón, gia đình của họ đôi khi cũng cần người thay phiên chăm sóc để có thời gian giải quyết công việc. Ở lại trò chuyện với một cụ già để con cháu họ đi mua sắm hay lo việc riêng là một nghĩa cử bác ái rất cụ thể.
3. Chung tay chăm sóc khuôn viên nhà thờ
Vì Mùa Chay diễn ra vào mùa xuân ở nhiều nơi trên thế giới, đây thường là thời điểm cần dọn dẹp, cắt tỉa, làm sạch khuôn viên nhà thờ.
Nếu bạn không quen giao tiếp nhiều nhưng thích lao động tay chân, đây là cách phục vụ âm thầm mà thiết thực.
4. Chuẩn bị một bữa ăn cho cha xứ
Không phải linh mục nào cũng có thời gian (hoặc khả năng) nấu nướng. Công việc mục vụ thường khiến các ngài rất bận rộn.
Một bữa ăn tự nấu, hoặc đơn giản là mang đến một phần ăn từ quán địa phương, cũng có thể là sự nâng đỡ đầy tình huynh đệ. Không cần cầu kỳ – chỉ cần chân thành.
5. Hỏi văn phòng giáo xứ xem có thể giúp gì
Không phải giáo xứ nào cũng có đội ngũ nhân sự đông đảo. Nhiều nơi sống nhờ vào sự quảng đại của giáo dân.
Việc giúp có thể rất đơn giản: gấp và nhét bản tin giáo xứ vào phong bì, sắp xếp sách thánh ca trên ghế, chuẩn bị phòng họp… Những việc nhỏ nhưng góp phần làm cho đời sống phụng vụ và sinh hoạt chung được trôi chảy.
Mùa Chay là hành trình hoán cải. Và một trong những con đường hoán cải rõ ràng nhất chính là phục vụ. Khi chúng ta trao ban chính mình – thời gian, công sức, sự hiện diện – chúng ta không chỉ giúp ích cho giáo xứ, mà còn để cho Chúa biến đổi tâm hồn mình.
