
Cha Bruno Kant, linh mục cao niên nhất thế giới với 110 tuổi, cùng với Đức cha Michael Gerber, Giám mục Fulda.
Ảnh: Leon Weiser / Fuldaer Zeitung.
CNA Deutsch | 04 tháng 3 năm 2026
Đức Thánh cha Lêô XIV đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn một linh mục 110 tuổi thuộc Giáo phận Fulda (Đức) vì “nhiều năm phục vụ linh mục lâu dài, trung thành và tận tụy”. Cha Bruno Kant hiện được chính thức công nhận là linh mục cao niên nhất thế giới.
“Cha rất vui khi biết rằng vào ngày 26 tháng 2 cha sẽ mừng sinh nhật lần thứ 110, và tôi gửi đến cha những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng phép lành của tôi”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV viết trong thư gửi cha Kant, theo tờ Fuldaer Zeitung.
Các buổi mừng sinh nhật không chỉ có sự tham dự của người dân địa phương Eichenzell-Löschenrod, mà còn có đại diện của chính quyền và Hội Thánh. Đức cha Michael Gerber, Giám mục Fulda, cho biết:
“Tôi đã nhận được xác nhận từ Vatican rằng cha là linh mục cao niên nhất thế giới. Đức Giáo hoàng Lêô thậm chí đã gửi cho cha một tấm thiệp chúc mừng”.
Theo trang katholisch.de, cha Bruno Kant sinh gần thành phố Danzig (nay thuộc Ba Lan). Ngay từ năm chín tuổi, cha đã ước muốn trở thành linh mục. Cha bắt đầu theo học thần học, nhưng chế độ Đức Quốc xã đã làm gián đoạn kế hoạch ấy khi buộc cha lao động cưỡng bức và sau đó nhập ngũ.
Sau chiến tranh, cha Kant trải qua bốn năm làm tù binh chiến tranh tại Nga trước khi đoàn tụ với gia đình, lúc đó đã chạy sang phương Tây.
Cha Bruno Kant được truyền chức linh mục vào năm 1950. Sau nhiều thập kỷ phục vụ linh mục, vì tuổi cao, cha hiện đã ngừng một số hoạt động mục vụ. Cha ngừng lái xe khi “102 tuổi”, và trong những năm gần đây cha cũng không còn thường xuyên cử hành Thánh lễ tối thứ Tư với cộng đoàn. Tuy nhiên, cha vẫn tiếp tục thăm viếng người bệnh chừng nào còn có thể; hiện nay điều đó không còn thực hiện được nữa.
Trước đây, cha Bruno Kant từng thừa nhận rằng “cái chết không còn xa nữa”. Trong những ngày hiện tại, cha dành thời gian giải sudoku, xem truyền hình, đọc báo và – dĩ nhiên – cầu nguyện.
“Chính việc cầu nguyện giúp tôi luôn trẻ trung”, cha nói.