
Để có thể nhận ra Thiên Chúa ngay trong cuộc sống trần thế, con người cần mở lòng trước sự hiện diện của Người và loại bỏ mọi sự gắn bó với tội lỗi. Khi tâm hồn được thanh luyện và đôi mắt thiêng liêng được mở ra, con người có thể cảm nhận Thiên Chúa đang hiện diện ngay trong cuộc đời mình.
Nhiều khi chúng ta đọc trong tiểu sử các vị thánh và thấy rằng có những người đã được chiêm ngắm Thiên Chúa qua một giấc mơ hay một thị kiến. Những kinh nghiệm ấy thường làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ.
Khi đọc những câu chuyện như thế, không ít người ước mong mình cũng có thể có một kinh nghiệm tương tự: được nhìn thấy Thiên Chúa bằng đôi mắt, hay cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Người.
Theo nghĩa thiêng liêng, điều đó không phải là điều không thể. Tuy nhiên, để có thể gặp gỡ Thiên Chúa như thế, con người cần hội đủ những điều kiện rất khó đạt được.
Mở lòng và từ bỏ tội lỗi
Thánh Thêôphilô thành Antiôkia đã viết trong một tác phẩm gửi cho Autolycus về điều kiện để con người có thể nhận ra Thiên Chúa. Ngài nói rằng Thiên Chúa được nhận ra bởi những ai có khả năng nhận ra Người, miễn là họ giữ cho “đôi mắt của tâm trí” luôn mở rộng.
Thoạt nghe, lời này có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Theo thánh Theophilus, tội lỗi có thể làm tối tăm khả năng nhận ra Thiên Chúa của con người.
Ngài đưa ra một hình ảnh rất rõ ràng: mọi người đều có đôi mắt, nhưng có những đôi mắt bị che phủ bởi bóng tối nên không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Việc người mù không nhìn thấy mặt trời không có nghĩa là mặt trời không chiếu sáng. Nguyên nhân nằm ở chính đôi mắt của họ.
Cũng vậy, con người có “đôi mắt của tâm trí”, nhưng đôi mắt ấy có thể bị che phủ bởi tội lỗi và những việc xấu.
Thanh luyện tâm hồn để nhận ra Thiên Chúa
Từ đó, Thánh Thêôphilô thành Antiôkia giúp chúng ta hiểu rằng vấn đề không phải là Thiên Chúa vô hình và chỉ tỏ mình cho một số người đặc biệt. Thực ra, Thiên Chúa luôn hiện diện, nhưng con người cần tháo bỏ “tấm khăn che mắt” của mình để nhận ra Người.
Nếu đôi mắt thiêng liêng bị che phủ bởi tội lỗi quen phạm, con người sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
Ngài còn dùng một hình ảnh khác rất sâu sắc: tâm hồn con người giống như một tấm gương phản chiếu ánh sáng. Nếu tấm gương bị rỉ sét, khuôn mặt sẽ không thể hiện ra trên đó. Cũng vậy, nếu trong tâm hồn còn tội lỗi, con người không thể nhận ra Thiên Chúa.
Tin mừng là tâm hồn có thể được thanh tẩy. Qua Bí tích Hòa Giải được lãnh nhận cách xứng đáng, con người có thể được chữa lành và mở lòng hơn trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
Khi đôi mắt thiêng liêng được mở ra, con người sẽ có thể nhận ra, lắng nghe và cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn ở gần bên chúng ta.
https://aleteia.org/2026/03/15/heres-how-you-can-see-god-in-this-life/